Âm Nhạc

Hồ Quỳnh Hương không kìm được nước mắt, xúc động khi hát tại quê hương

Minh Khôi
Chia sẻ

Một cuộc hội ngộ đầy ấm cúng và nghĩa tình giữa Hồ Quỳnh Hương với "cố nhân".

Tối 17.3, trong đêm Gala Sao mai trở về đất mỏ tại tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Xuất hiện tại chương trình, Hồ Quỳnh Hương có dịp hội ngộ những “cố nhân” từng dự thi chung một cuộc thi ca hát với mình: Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Trang Nhung. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi có dịp trở về để gặp gỡ những người đồng hương, đem lời ca tiếng hát phục vụ mọi người.

Xuất hiện trên sân khấu, giọng ca Anh ghi điểm với chất giọng ngọt ngào cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt. Cô tự tin hòa giọng cùng các ca sĩ khác. Mặc dù thời gian gần đây được khán giả biết đến với hàng loạt ca khúc mang màu sắc trẻ trung, nhưng khi trở về với những ca khúc nặng kỹ thuật, giọng ca sinh năm 1980 vẫn thuyết phục khán giả.

Nữ ca sĩ cho biết cô rất xúc động trong lần hội ngộ quê nhà này. Cô khẳng định dù hoạt động ở bất kỳ đâu nhưng cô vẫn nuôi mơ ước được trở về quê hương để phục vụ người dân nơi đây.

Dù bận chuẩn bị trong công việc kinh doanh riêng, nhưng khi nhận được lời mời từ phía ban tổ chức, giọng ca đất mỏ vẫn sắp xếp công việc để nhận lời. “Được hát và phục vụ cho bà con trên chính quê hương mình là niềm hạnh phúc của tôi. Đó không chỉ là dịp tôi gặp gỡ, giao lưu mà còn là cơ hội để tôi gửi lời tri ân đến khán giả, những người đầu tiên ủng hộ sự nghiệp của tôi”, cô tâm sự.

Đối với Hồ Quỳnh Hương, được góp mặt trong đêm nhạc trở về mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Nữ ca sĩ khẳng định chính cuộc thi năm 1999 này đã tạo cơ hội để Hồ Quỳnh Hương được học hỏi, tỏa sáng và được mọi người chú ý. Tại chương trình, cô xúc động khi gặp lại những người bạn cũ. Cô nói: “Cảm giác như tôi đang sống lại những năm đầu mới bỡ ngỡ vào nghề”.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khôi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất