Âm Nhạc

'Đêm Sục Sôi': Fan xót xa khi thấy Tiêu Chiến mệt mỏi lúc trình diễn

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Có thể thấy rằng, Tiêu Chiến thật sự rất mệt, đặc biệt là đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

Sau nửa năm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được bước lên sân khấu khiến người hâm mộ cũng đứng ngồi không yên. Trước đó, có thông tin trên Internet rằng Tiêu Chiến đã tham gia chương trình phát sóng trực tiếp Đêm Sục Sôi của Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh với tư cách là người dẫn chương trình vào đêm 31/5/2021, và hát Strong Horse Light Spot.

Nhưng Tiêu Chiến đã tham gia với tư cách ca sĩ và hát Let Me Stay by Your SideBamboo Stone của Trần Dịch Tấn, và hai ca khúc này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Tiêu Chiến và người hâm mộ của anh ấy.

Nhà thiết kế độc quyền Zhang Qingjun của Tiêu Chiến đã trang điểm cho anh một cách tinh xảo và phong cách, sạch sẽ và gọn gàng, cho dù ống kính có zoom ra sao, vẫn không có một khuyết điểm nào có thể bị soi. Nhưng có thể thấy rằng, Tiêu Chiến thật sự rất mệt, đặc biệt là đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

Trong chương trình này, Tiêu Chiến đã hát Bamboo and Rock lần thứ tư, dành tặng riêng cho bản thân. Khi Tiêu Chiến thể hiện ca khúc này, anh ấy đã rất xúc động. Bản phát sóng trực tiếp không tạo thêm độ vang cho giọng hát của người biểu diễn, và giọng hát mà khán giả nghe được cũng không hề bị chỉnh sửa mà là âm thanh gốc của Tiêu Chiến.

Đánh giá về phần trình diễn trực tiếp, Tiêu Chiến là một ca sĩ xuất sắc, biểu cảm và kiểm soát giọng nói của anh ấy rất chuẩn, nhưng càng làm vậy, fans anh ấy càng thấy xót xa, nhất là những khoảnh khắc anh ngồi bệt xuống sân khấu để hát. Thành thật mà nói, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự kiệt sức của Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên anh hát Bamboo and Rock là trên sân khấu "Classic Odes", anh ấy dũng cảm, ngay thẳng, kiên trì như một cây tre. Tiêu Chiến đã hát ca khúc lần thứ hai trong trận đại dịch COVID, để tri ân các thiên thần áo trắng đang đấu tranh trên tiền tuyến, cảm họ đã đóng góp và bảo vệ sự an toàn của mọi người.

Lần thứ ba là vào Ngày Y tá lần thứ 110, Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh đã phát hành bài hát này để tri ân những thiên thần xinh đẹp nhất. Lần thứ 4 cũng là Đêm sục sôi trên đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh, sau ca sĩ Phác Thụ.

Nhiều người ngưỡng mộ ánh sáng chói lọi của Tiêu Chiến, nhưng họ không biết anh ấy có nhiều gánh nặng bao nhiêu. Một người xuất chúng như vậy đã chịu đựng nhiều ngày đêm làm việc cường độ cao, liên tục gia nhập nhiều đoàn để quay phim, tham gia chuyến lưu diễn của bộ phim Như mộng chi mộng, sau đó bay từ Thanh Đảo đến Bắc Kinh để tham gia vào Đêm Sục Sôi của đài truyền hình Bắc Kinh.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất