Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa cảnh thương lái Sài Gòn tự tay đập những chậu quất, chậu hoa cảnh ngày 30 Tết vì bị… ép giá

Huy Hậu
Chia sẻ

Ngày 30 Tết, chúng ta đã chứng kiến cảnh tượng hàng nghìn thương lái, nông dân phải tự tay đập đổ, vứt bỏ những chậu hoa vun trồng cả năm trời chỉ vì bán đổ bán tháo vào ngày cuối mà vẫn bị ép giá.

Trưa 4/2, tức ngày 30 Tết, tại nhiều địa điểm bán hoa Tết tại TP.HCM, nhiều thương lái đã bắt đầu đập những chậu quất cảnh, những chậu hoa trưng Tết chỉ vì bán ế và bị nhiều người dân ép giá.

Anh Bình (quê ở Phú Yên) cho biết giá một quất là 500.000 đồng nhưng bị người dân trả giá quá rẻ khiến những thương lái như anh không đủ chi phí để đem về quê. Anh chấp nhận đập đi những chậu quất này cũng vì không muốn người dân giữ thói quen ngày 30 mới mua hoa rồi cố tình ép giá.

Giá nhiều chậu hoa từ 150.000 đồng giảm xuống 30.000 đồng được nhiều người đổ xô mua.

Những chậu hoa bị đập nát.

Hoa cảnh được vứt lung tung ở nhiều gốc cây.

Những cành quất bị chặt ngang thân, đổ gãy.

Đây là cảnh tượng vốn dĩ không xa lạ gì với nhiều người mỗi dịp 30 Tết.

Những chậu hoa vốn dùng để trưng Tết nay trở thành… rác.

Clip: Người dân đập hoa trưa 30 Tết.

Công viên giờ đây trở thành “bãi chiến trường” của hoa Tết.

Thói quen đi mua hoa ngày 30 Tết và ép giá khiến những thương lái vô cùng bức xúc.

Những chậu hoa nhỏ này bán với giá rẻ hơn quất, mai… nên được người dân chọn lựa nhiều.

Các bác bảo vệ nhặt lại những chậu hoa bị đập bỏ.

Thương lái đập bỏ và vứt lại hoa cảnh ở công viên khiến bảo vệ và đội công nhân vệ sinh môi trường sẽ vất vả hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Hậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất