Sắc màu Cuộc Sống

Xác minh vụ người đàn ông đi lang thang, xin ăn trên đường nghi bị đánh bầm dập

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Người đàn ông chỉ được người dân phát hiện khi đang đi lang thang, xin ăn trên đường với những vết bầm tím ở phần lưng, nghi bị đánh.

Ngày 6/7, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội về việc một người đàn ông với nhiều vết thương bầm tím ở phần lưng, nghi bị đánh. Trong đoạn clip, người đàn ông có nhắc tên liên quan đến một người phụ nữ trú ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Trước những hình ảnh này, dư luận mạng xã hội vô cùng phẫn nộ về sự việc.

Hình ảnh nhiều vết bầm tím trên lưng người đàn ông khiến dư luận xôn xao. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Thượng Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Thành xác nhận, đã nắm được nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội. Người đàn ông trong clip là Nông Văn T. (SN 1984, người đàn ông này bị mù, trú ở một tỉnh phía Bắc. Còn người phụ nữ là chị Phan Thị H. (SN 1967, trú ở xóm 6, xã Trung Thành).

“Hai người này gặp nhau, chung sống đã 8 năm rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Công việc của họ chủ yếu đi lang thang, ăn xin khắp nơi”, ông Hoàn cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, vào đêm 4/7, 2 người này sau khi đi về thì ở trọ tại địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An). Sau khi đi ăn tối, uống bia về thì giữa anh T. và chị H. xảy ra cãi vã rồi xảy xô xát với nhau.

Sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông này bỏ đi lang thang, được người dân phát hiện, đưa đi tắm rửa thì thấy nhiều vết bầm tím trên lưng, sau đó quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng xôn xao; còn người phụ nữ trở về xóm 6, xã Trung Thành.

Hiện cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân các vết bầm tím trên người đàn ông này.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất