Sắc màu Cuộc Sống

Vừa trở về từ đồn công an, 'chị đại quận 4' lại cự cãi với hàng xóm vì 'quậy tưng bừng không cho ai ngủ'

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi ở đồn công an trở về nhà, “chị đại” tiếp tục gây hấn, cự cãi với hàng xóm, thậm chí đôi bên suýt đánh nhau.

Nhắc đến "Chị đại quận 4", nhiều người không còn xa lạ với hình ảnh người phụ nữ thường xuyên vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19; có hành vi chống đối lực lượng chức năng...

Mới đây nhất, vào tối ngày 31/8, trên mạng tiếp tục lan truyền đoạn clip “chị đại quận 4” chở theo con gái “đi khắp Sài Gòn” rồi bị bắt tại một chốt kiểm soát dịch. 

Vẫn thói quen cũ, người phụ nữ này liên tục “bắn rap”, chửi bới, khẳng định mình không làm gì sai.

Vừa trở về từ đồn công an, 'chị đại quận 4' lại cự cãi với hàng xóm vì 'quậy tưng bừng không cho ai ngủ' Ảnh 1
Hình ảnh "Chị đại quận 4" bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở làm việc 

Tại đồn công an, người phụ nữ tiếp tục có màn đôi co vô cùng ngang ngược với các chiến sĩ công an. Chị ta cho rằng mình ra ngoài không sai bởi chỉ đi mua đồ cho con chứ không đi chơi.

Cơ quan chức năng đã giải thích rằng phải có giấy xét nghiệm và lý do chính đáng để ra đường, nhưng người phụ nữ trình bày rằng mình không có bệnh, cũng như không cần bất cứ loại giấy tờ xét nghiệm nào vì "cảm thấy không mệt":

"Giờ tôi không muốn xét nghiệm là vì tôi cảm thấy không mệt. Nãy giờ tôi ngồi nói chuyện với anh là tôi đủ hiểu, nếu mà nãy giờ tôi mệt là tôi không thể ngồi nói chuyện với anh, tôi cảm thấy tôi có bệnh thì tôi phải nằm ở nhà. Anh có thấy ai bệnh mà đi ra đường một mình không?".

Vừa trở về từ đồn công an, 'chị đại quận 4' lại cự cãi với hàng xóm vì 'quậy tưng bừng không cho ai ngủ' Ảnh 2
Người phụ nữ tiếp tục cự cãi tại đồn công an, cho rằng bản thân không sai 

Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm lẫn bức xúc trước sự ngoan cố cùng loạt lời lẽ "trả treo", cự cãi ngang ngược của người phụ nữ này. Phần đông đều đưa ra ý kiến cần có biện pháp xử lý thật mạnh tay đối với đối tượng vi phạm nhiều lần như trên. 

Đáng nói, sau khi ở đồn công an trở về nhà, “chị đại” tiếp tục gây hấn, cự cãi với hàng xóm, thậm chí đôi bên suýt đánh nhau.

Theo người đăng tải đoạn clip, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do "chị đại" sau khi trở về từ đồn công an đã "quậy tưng bừng không cho cả xóm ngủ, dù thời điểm này đã gần nửa đêm". Do đó, một người đàn ông hàng xóm đã ra mặt nói chuyện dẫn đến lớn tiếng cự cãi với "chị đại". 

Sự việc chỉ dừng lại khi có 2 người phụ nữ hàng xóm khác ra khuyên ngăn. 

Vừa trở về từ đồn công an, 'chị đại quận 4' lại cự cãi với hàng xóm vì 'quậy tưng bừng không cho ai ngủ' Ảnh 3
"Chị đại" đứng trước cửa nhà mình lớn tiếng cự cãi với hàng xóm. Ảnh cắt từ clip
Vừa trở về từ đồn công an, 'chị đại quận 4' lại cự cãi với hàng xóm vì 'quậy tưng bừng không cho ai ngủ' Ảnh 4
Người đàn ông tức giận ném ghế xuống nền đất
Vừa trở về từ đồn công an, 'chị đại quận 4' lại cự cãi với hàng xóm vì 'quậy tưng bừng không cho ai ngủ' Ảnh 5
Người phụ nữ hàng xóm ra khuyên can người đàn ông và "chị đại" ngưng lại cuộc cự cãi giữa đêm khuya. Ảnh cắt từ clip
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất