Sắc màu Cuộc Sống

Vừa rút súng giơ lên định bắn, chủ tiệm cầm đồ bị chục đối tượng giang hồ lao đến chém tới tấp dẫn đến tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau 1 ngày nhập viện, nạn nhân Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ) đã tử vong vào tối 17/10.

Mới đây, trao đổi với VNE, Công an Hà Tĩnh cho biết, nạn nhân trong vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Đồng là Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ) đã tử vong vào tối 17/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 16/10, Tuấn điều khiển xe ô tô hiệu Santafe chở theo 2 người đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng. Khi đang đi trên đường, xe của Tuấn bất ngờ bị xe bán tải tông vào hông xe và ép dừng lại.

2 Chiếc xe của nạn nhân và nhóm côn đồ tại hiện trường. Ảnh: VNE.

Tang vật của vụ án. Ảnh: VNE.

Bước xuống xe, Tuấn cầm khẩu súng côn quay ngắn màu trắng sáng. Khi vừa giơ lên định bắn thị uy thì bị cả chục người trên 2 xe bán tải lao đến tước súng rồi dùng kiếm, dao chém tới tấp khiến Tuấn không kịp chống cự.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Công an huyện Kỳ Anh cũng đã tạm giữ một số đối tượng để lấy lời khai, điều tra vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc đòi nợ thuê giữa hai nhóm giang hồ.

1 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ sau vụ hỗn chiến. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi hỗn chiến. Ảnh: Trí thức trẻ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho biết, Đào Ngọc Tuấn là người trú huyện Đức Thọ nhưng vào xã Kỳ Đồng mở tiệm cầm đồ, cho vay và hỗ trợ tài chính. Ngoài cơ sở ở xã Kỳ Đồng, Tuấn có nhiều chi nhánh, tiệm cầm đồ khác tại thị xã Kỳ Anh.

“Tiệm cầm đồ của Tuấn mới mở mấy tháng nay ở xã, trong thị xã thì có nhiều chi nhánh và một số nơi khác. Người này mở tiệm ở xã nhưng chưa xảy ra vấn đề gì“, ông Tuệ nói.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất