Sắc màu Cuộc Sống

Vụ sát hại người phụ nữ đi cắt cỏ ở núi Chư Mố: Nghi phạm giết nhầm người?

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Người mà Ksor Lưn muốn giết là chị Ksor H’Lâm - chị dâu của nạn nhân Nay H’ Nhá. Tuy nhiên, khi phát hiện là mình đánh nhầm người, Ksor Lưn vẫn cố tình bóp cổ nạn nhân đến chết.

Ngày 9/11, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Ksor Lưn (sinh năm 1968, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nay H’ Nhá (sinh năm 1988, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Đối tượng Ksor Lưn. Ảnh: báo Dân Trí.

Theo Dân Việt thông tin, ban đầu tại cơ quan điều tra, Ksor Lưn quanh co chối tội, tuy nhiên, bằng những chứng cứ mà lực lượng chức năng thu thập được, Ksor Lưn đã cúi đầu nhận tội.

Ksor Lưn khai trước đó giữa hắn và chị Ksor H’Lâm (chị dâu của nạn nhân) xảy ra mâu thuẫn về việc bò của gia đình Ksor Lưn vào rẫy nhà chị Ksor H’Lâm phá hoại cây cối. Bị chị H'Lâm nhắc nhở, cảnh báo, Ksor Lưn ôm giận trong lòng và nuôi ý định trả thù.

Sáng 15/10, thấy chị Nay H’Nhá đang ôm cỏ ở chân núi, hắn nghĩ đó là chị Ksor H’Lâm (chị Nay H’Nhá bịt khẩu trang, dáng người giống chị Ksor H’Lâm) nên Ksor Lưn tiến đến gần dùng khúc gỗ tròn đánh nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân ngã gục.

Đáng chú ý, khi phát hiện mình đánh nhầm người, Lưn vẫn cố tình bóp cổ nạn nhân đến chết.

Công an thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Ảnh: báo Dân Việt.

Như thông tin đã đưa, khoảng 8h sáng 15/10, chị H’Nhá nói với chồng là anh Ksor Tinh rằng chị đi cắt cỏ tại khu vực núi Chư Mố, xã Phú Cần, cách nhà khoảng hơn 10km.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Tinh không thấy vợ về nên cùng người nhà đi tìm tại khu vực núi Chư Mố. Tại đây, gia đình phát hiện chị H’Nhá đã tử vong, trên người có một số vết thương nghi do bị đánh đập.

Sau 1 thời gian ngắn truy xét các đối tượng khả nghi, đến ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp đối tượng Ksor Lưn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất