Sắc màu Cuộc Sống

Vụ phát hiện 2 thi thể nghi là chị em ruột ở Vũng Tàu: Người cha nhắn tin xin lỗi vì đã hại chết 2 con

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Quân nhắn tin cho người cậu ruột nói rằng, sau khi ném 2 con xuống biển thì Quân cũng nhảy xuống biển tự tử nhưng không chết. Trong tin nhắn, Quân xin lỗi gia đình vì đã hại chết 2 con của mình.

Ngày 15/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tìm Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, người địa phương) để điều tra làm rõ cái chết của hai cháu bé là con của người đàn ông này tại TP Vũng Tàu.

Cụ thể, nạn nhân là bé Nguyễn Trường A. (9 tháng tuổi) và Nguyễn Trần Tường V. (2 tuổi).

Khu vực tìm thấy thi thể bé gái. Ảnh: Pháp Luật TP. HCM

Theo Infonet, anh Nguyễn Trường H. (ngụ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc), cậu ruột của Quân xác nhận cả 2 bé đều là con ruột của Quân.

Anh H. kể lại, đầu giờ chiều ngày 14/11, anh nhận được tin nhắn của Quân qua Facebook với nội dung nhờ anh H. đến Bãi Trước, Vũng Tàu đưa 2 cháu là Nguyễn Trường A. và Nguyễn Trần Tường V. về nhà.

Quân nói rằng, sau khi ném 2 con xuống biển thì Quân cũng nhảy xuống biển tự tử nhưng không chết. Sau đó, Quân vớt xác 2 con đưa lên một mỏm đá, cho xác con trai vào chiếc ba lô và đặt thi thể con gái bên cạnh… rồi bỏ đi. Trong tin nhắn, Quân xin lỗi gia đình vì đã hại chết 2 con của mình.

Trước đó, một người trong gia đình đến hiện trường và làm việc với cơ quan chức năng và cho biết, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chồng nhắn tin sẽ sát hại 2 người con rồi bỏ đi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm người đàn ông nghi có liên quan đến 2 thi thể để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất