Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ vợ vét sạch két sắt của con rể, dựng hiện trường giả

Phương Linh
Chia sẻ

Được nhờ trông nhà giúp vợ chồng con gái về quê, bà mẹ ở Cần Thơ đã trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng của con rể.

Ngày 2/10, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Thị Thu Nga (50 tuổi, ở quận Bình Thủy) 7 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, bà Nga thường được vợ chồng con gái nhờ đến trông nhà cửa nên biết rành nơi con rể cất giữ tiền và tài sản có giá trị.

Bị cáo Trần Thị Thu Nga tại toà. Ảnh: Hưng Lợi.

Ngày 13/2, vợ chồng con gái nhờ Nga đến giữ nhà để về Cà Mau ăn Tết. Nga đã gọi thợ đến mở két sắt lấy 40 triệu đồng, 300 USD, đồng hồ hàng hiệu, nữ trang… với tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng. Bà ta xáo trộn đồ đạc trong phòng, mở cửa sau khép hờ nhằm tạo hiện trường giả vụ trộm đột nhập.

Hôm sau, Nga lấy số tiền trộm được đi mua sắm, sau đó tiếp tục đổi 300 USD ra tiền Việt để tiêu xài nhưng trên đường về thì bị tai nạn, số tiền bị mất. Bà ta gọi điện cho con gái báo mình bị tai nạn không thể tiếp tục trông nhà giúp.

Ngày 17/2, khi về nhà thấy mất nhiều tài sản, người con rể báo cảnh sát. Làm việc với cơ quan điều tra, Nga thừa nhận mình là kẻ trộm và nộp lại số tài sản còn giữ.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra rất hối hận cho việc làm sai trái của mình. Còn chàng rể xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mẹ vợ vì cho rằng không biết bà là thủ phạm nên mới báo công an.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất