Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nam thanh niên bị chém nát chân ở Phú Thọ: 'Con gái mới 4 tuổi vẫn chưa biết tôi gặp nạn'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo anh Hùng, suốt một tuần qua anh phải chịu nhiều đau đớn sau khi bị nhóm 4 đối tượng truy sát, chém nát chân. Hiện tại con gái 4 tuổi của anh biết bố nằm viện nhưng không biết anh bị truy sát tàn phế một phần chân.

Ngày 9/10, anh Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tích cực điều trị. Trước đó, anh Hùng được xác định đã bị nhóm khoảng 4 đối tượng bịt mặt cầm dao truy sát trong đêm ở đường Trường Trinh, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ gây thương tích khiến anh bị cắt bỏ phần chân trái, chân phải và tay cũng bị chém thấu xương.

Anh Hùng bị chém nát chân trong đêm, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Suốt một tuần qua, anh Hùng đã phải trải qua nhiều đau đớn khi mất phần chân từ đùi trở xuống. Lúc nào cũng có người thân túc trực bên cạnh động viên tinh thần nam thanh niên này.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Hùng cho biết, bản thân không nhìn rõ mặt nhóm đối tượng. Tuy nhiên, anh cũng phán đoán được người có thể gây ra thương tích cho mình. Sự việc này anh cũng đã khai báo với công an và hiện Công an thị xã Phú Thọ vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Một bộ phận chân trái của anh Hùng phải bị cắt bỏ.

Theo anh Hùng, anh vốn làm nghề mua bán xe máy, ô tô, cho vay tài chính nên nghi ngờ có người trong giới làm ăn thuê sát thủ nơi khác truy sát mình. “Nhóm người này liên tiếp chém hàng chục, thậm chí hàng trăm nhát vào chân tôi. Họ cố tình chém vào chân tay tôi. Ngoài ra, đầu tôi không bị đánh. Suốt quá trình 10-15 phút thay nhau chặt vào chân tôi họ không nói một lời. Một mình bị chém bất ngờ nên tôi bất lực không thể chống trả được”, anh Hùng đau đớn kể lại.

Chia sẻ về chuyện gia đình, anh Hùng kể lấy vợ từ khi 19 tuổi và hiện có một con gái 4 tuổi. Tuy nhiên, con gái hiện ở với ông bà ngoại, chỉ biết bố nằm viện chứ không biết anh gặp nạn như thế này.

Anh Hùng cho biết, hiện tại con gái vẫn chưa biết bố bị chém.

“Gia đình tôi vẫn giấu không cho con gái biết. Nếu biết bố bị như thế chắc nó buồn lắm. Tôi cũng cố gắng mạnh mẽ để người thân không buồn. Mấy ngày qua vợ tôi cũng luôn bên cạnh chăm sóc, động viên tôi. Trước đó, do tính cách còn trẻ con nên chúng tôi cũng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng vợ tôi bảo dù thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ luôn bên cạnh tôi”, anh Hùng nói.

Anh Hùng cũng không giấu giếm chuyện mình từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hồi tháng 5 vừa qua, anh cũng xảy ra xô xát với một số người bị công an tạm giữ và mới cho tại ngoại cách đây không lâu. Hiện vụ việc này vẫn đang chờ sắp tới toà án đưa ra xét xử.

Cánh tay trái của nam thanh niên này bị chém thấu xương.

“Sau sự việc tôi bị chém trọng thương được đăng tải lên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều, thương có, ghét có, nhiều người chỉ trích tôi nhiều. Sau khi sức khoẻ dần hồi phục, tôi cũng có lên mạng theo dõi sự việc của mình. Tôi mong sao vụ việc sớm được công an làm rõ để những người gây ra thương tích cho tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, anh Hùng chia sẻ thêm.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 2/10 nhóm người bịt mặt đi xe ô tô đã va chạm với anh Vũ Mạnh Hùng tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ. Trong số các đối tượng này có một đối tượng khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô đỏ - đen. Hung khí gây án là loại dao dài khoảng 50cm (dạng phớ) màu trắng. Sau khi gây án khiến anh Hùng bị thương nặng, nhóm đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn theo hướng từ công an phường Thanh Vinh đi UBND phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng gây án. Đồng thời phát đi phiếu đề nghị cung cấp thông tin để vận động quần chúng nhân dân tham gia phát giác nhóm đối tượng gây án, sớm làm rõ vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Video

Vân Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất