Sắc màu Cuộc Sống

Vụ côn đồ cầm dao truy sát 2 cha con: Do nợ tiền chơi game bắn cá?

Minh Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chỉ vì món nợ từ chơi game bắn cá, nhóm côn đồ đã mang theo tuýp sắt, dao bầu xông vào nhà truy sát khiến 2 cha con bị thương phải đi cấp cứu.

Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát 2 cha con tại xã Tráng Liệt thuộc huyện này.

Theo thông tin, khoảng 16h30 ngày 8/6, một nhóm thanh niên do Phạm Ngọc Tú (23 tuổi, ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) cầm đầu, gọi điện cho anh Đặng Đình Đức (26 tuổi, ở khu Trung, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang) bảo ra ngã 5 thị trấn Kẻ Sặt nói chuyện.

Nhóm côn đồ hung hãn xông vào tận nhà truy sát 2 cha con.

Khi vừa ngồi xuống, Đức bị 4 đối tượng cầm tuýp sát đánh nhiều nhát vào vùng lưng và đầu. Bị đánh, nạn nhân cố gắng chạy về đến nhà nhưng nhóm đối tượng trên vẫn tiếp tục truy đuổi.

Thấy nhóm thanh niên đứng trước cửa nhà mình chửi bới, ông Đặng Đình Hào (53 tuổi, bố anh Đức) ra đóng cửa thì bị nhóm trên lao vào chém đứt gân tay trái. Hai bố con ông Hào sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Hải Dương).

Nạn nhân cấp cứu trong bệnh viện. (Ảnh: Dân trí)

Theo bà Phạm Thị Phượng (SN 1972 - mẹ của Đức), nguyên nhân vụ việc xuất phát từ số tiền con trai bà vay nợ khi chơi game bắn cá tại thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang).

Do máu mê game bắn cá nên tháng 1/2018, anh Đức có nợ của một nhóm đối tượng do Phạm Ngọc Tú cầm đầu với số tiền 60 triệu đồng. Sau đó, gia đình đã thu xếp trả được 45 triệu đồng, còn nợ lại 15 triệu đồng cũng đang thu xếp trả nốt.

Sau khi gây ra vụ việc, Tú và đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang đang xác minh, củng cố hồ sơ và truy tìm đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất