Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cô giáo bị tố vào nhà hành hung vợ đồng nghiệp: 'Tin nhắn giữa tôi và chồng chị chỉ là sự quan tâm của 2 đồng nghiệp'

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chị H. - người được cho là đã hành hung chị Trang chia sẻ, những tin nhắn giữa tôi và chồng chị Trang mà chị cho rằng "nhạy cảm" chỉ đơn thuần là sự quan tâm nhau giữa 2 người đồng nghiệp mà thôi.

Liên quan đến vụ việc chị Lê Thị Thanh Trang (SN 1985, trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gửi đơn tố cáo bị đồng nghiệp của chồng là chị H. T. H. (đang công tác tại 1 trường cấp 2 tại TX. Kỳ Anh) đến nhà hành hung gây thương tích, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an T.X Kỳ Anh cho biết, vụ việc này đang được điều tra.

Quan điểm của phía công an là xử lý đúng người, đúng tội. Trong vụ việc trên, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ 2 hành vi đó là đánh người và hủy hoại tài sản”, vị Thượng tá nói trên báo Dân Trí.

Chị Trang đang nằm điều trị tại Bv Kỳ Anh. Ảnh: báo Dân Trí.

Như trước đó đã đưa tin, theo nội dung đơn tố cáo, do chị Trang nhiều lần đọc được tin nhắn khá thân mật giữa chồng chị và cô H., nên giữa chị và cô H. đã nhắn tin qua lại với những lời lẽ xúc phạm nhau. Sáng ngày 18/4, chị Trang chụp và đưa những tin nhắn giữa chị và cô H. lên mạng xã hội. Đến trưa cùng ngày, cô giáo H. cùng em trai là Hoàng Văn T. đã xông vào nhà hành hung chị Trang, khiến chị phải nhập viện.

Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin cô giáo H. - người được cho là đã hành hung chị Trang, chia sẻ: “Giữa tôi và chồng chị Trang chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Những tin nhắn chị Trang cho rằng 'nhạy cảm' cũng chỉ đơn thuần là sự quan tâm nhau giữa 2 người đồng nghiệp mà thôi. Khi chị Trang đăng tin nhắn giữa tôi và chồng Trang lên facebook thì tôi đã yêu cầu chị ấy gỡ xuống nhưng chị ấy không gỡ nên trưa đó tôi đã tìm đến nhà để nói chuyện”.

Đơn xác nhận điều trị của chị Trang. Ảnh: báo Trí Thức Trẻ.

Khi tôi lên đến phòng ngủ, Trang đang nằm ở võng. Thấy tôi, Trang xông vào đánh. Giữa 2 bên xảy ra giằng co nên chiếc điện thoại của Trang bị rơi vỡ chứ tôi không ném. Những thương tích mà chị Trang nếu có thì cũng là do tôi tự vệ mà thôi. Sau khi Trang chạy xuống nhà hô hoán, mọi người chạy đến rất đông, thấy sự việc phức tạp nên tôi đã lên xe về”, cô giáo H. nói trên báo Bảo vệ Pháp Luật.

Ở một diễn biến khác, Bác sĩ Nguyễn Tiến Phục, Khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, nơi chị Trang đang nằm điều trị cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân Trang tiếp xúc tỉnh táo. Đỉnh đầu bên phải sưng to hơn bên trái, ở cổ tay có vài sang chấn nhỏ tụ máu kích thước 1-2cm. Theo phản ứng của bệnh nhân, hiện vẫn còn đau đầu âm ỉ và choáng nên đang được tiếp tục theo dõi.

Bà Nguyệt, mẹ ruột của chị Trang. Ảnh: báo Người Đưa Tin.

Ngồi trên giường bên con gái, bà Võ Thị Nguyệt (SN 1966, mẹ ruột của chị Trang) buồn bã cho biết, chứng kiến con gái đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác như thế này bà rất đau lòng. “Sức khỏe của cháu Trang đã dần ổn định, chỉ có tinh thần nó là còn hoảng loạn. Cứ ai nhắc đến chuyện hôm đó là nó lại buồn nôn. Trang là mẹ của 3 đứa con thơ, nên giờ nhìn nó như thế này, người làm mẹ như tôi đau xót lắm”, bà Nguyệt nghẹn ngào chia sẻ trên báo Người Đưa Tin.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất