Sắc màu Cuộc Sống

Vụ chém đứt lìa bàn tay: Do mâu thuẫn của hai cô gái trên mạng xã hội

Chia sẻ

Sau 24 giờ điều tra truy bắt, công an quận Gò Vấp đã tóm gọn hai đối tượng chủ mưu trong vụ truy sát kinh hoàng trên đường Phạm Văn Chiêu. Các đối tượng khai nhận, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội của hai cô gái.

Ngày 9/3, đại tá Trần Văn Lào, Trường công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, cơ quan này đã bắt hai nghi can Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (18 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) và tiếp tục truy bắt những đối tượng khác.

Thiện Long và Quang Thiện là hai đối tượng chủ mưu trong vụ truy sát kinh hoàng trên đường Phạm Văn Chiêu tối 6/3 khiến Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) bị thương nặng. Trong đó, nạn nhân Phương bị chém đứt lìa bàn tay trái, không thể phẫu thuật nối lại được cùng nhiều vết thương chí mạng, hiện hôn mê tại bệnh viện.

chem dut tay

Quang Thiện và Thiện Long tại công an quận Gò Vấp.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai nhận, từ mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội Facebook giữa cô gái tên Thy (em gái của Trịnh Công Đạt, 18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) với Tiên (bạn gái của Quang Thiện) nên Đạt và Thiện hẹn nhau đến khu vực công viên Làng Hoa Gò Vấp để quyết đấu.

Sợ nhóm của Đạt đông hơn, Quang Thiện gọi cho bạn là các đối tượng Nguyễn Hữu Thiện Long, Hoàng Lê Minh, Nam “mini”, Bi, Nhân (chưa rõ lai lịch) mang nhiều mã tấu và dao đến nơi hẹn chờ nhóm đối thủ. Đến giờ “huyết chiến” nhưng không thấy nhóm Đạt đâu, Quang Thiện thấy nhóm Võ Gia Phong (16 tuổi) gồm Hiền, Quốc, Thiện Phương, Văn Phong đứng gần đó nên đến hỏi rồi tát Gia Phong, đồng thời rút mã tấu thị uy vì nghĩ nhóm của thiếu niên này nhìn đểu mình.

Bị đánh đau, nhóm Gia Phong bỏ đi đến một tiệm Internet trên đường Phạm Văn Chiêu và liên lạc với nhóm của Công Đạt. Hai nhóm thanh thiếu niên này quyết định hợp sức để trả thù nhóm của Quang Thiện. Đến 20h40 đêm 6/3, nhóm Quốc Đạt - Gia Phong chạy xe máy ngang siêu thị Thế Giới Di Động trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp) thì bị nhóm của Quang Thiện phục kích sẵn, dùng mã tấu truy sát khiến đường phố náo loạn.

Thiện Phương với bàn tay đứt lìa giữa đường do bị truy sát vào đêm 6/3.

Thiện Phương với bàn tay đứt lìa giữa đường do bị truy sát vào đêm 6/3.

Bùi Hoàng Thiện Phương và Nguyễn Văn Phong do chạy không kịp nên bị nhóm Quang Thiện truy sát, chém liên tiếp. Hậu quả khiến Phương bị đứt lìa bàn tay trái, chấn thương sọ não cùng nhiều vét thương khác, đang hôn mê còn Phong bị chém nhiều nhát ở tay. Nghi can trực tiếp chém đứt bàn tay của Thiện Phương được xác định là Nam “mini”.

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc. Chưa đầy 24 giờ sau vụ truy sát, Quang Thiện và Thiện Long bị công an bắt gọn khi đang gom quần áo và tiền bạc để bỏ trốn. Hiện công an đang kêu gọi những nghi can liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất