Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy tiệm cầm đồ ở Bình Dương: Chồng siết cổ vợ con trước khi phóng hỏa

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Người vợ và con đều có dấu hiệu bị siết cổ và tử vong trước khi vụ cháy xảy ra nên cảnh sát nghi ngờ chính người chồng đã giết hại vợ con trước khi đốt bình ga tự thiêu.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, nguyên nhân xảy ra vụ cháy tiệm cầm đồ ở Khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương) là một vụ án giết người rồi tự thiêu. Danh tính các nạn nhân tử vong bao gồm Nguyễn Xuân Hoan (SN 1989), Đỗ Thị Uyên (SN 1990) và Đỗ Việt Anh (SN 2014, con riêng của chị Uyên).

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, bao gồm hàng loạt xe máy được cầm tại đây. Ảnh Dân Trí

Cụ thể, qua khám nghiệm và các dấu vết tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy chị Uyên bị siết cổ bằng khăn vải và tử vong trước khi vụ cháy xảy ra. Trong khi đó, cháu Anh cũng có dấu hiệu bị siết cổ và trói tay chân. 

Do đó, cảnh sát nghi ngờ chính anh Hoan đã ra tay sát hại vợ và con riêng của vợ rồi đốt bình xăng để tự thiêu. Nguyên nhân sâu xa khiến anh Hoan có hành động tiêu cực này là do mâu thuẫn tình cảm. 

Do có nhiều xe máy còn xăng nên lửa cháy ngày càng to, khiến dân bất lực khi dập lửa. Ảnh Dân Trí

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 8/7, người dân phát hiện khói bốc lên từ cửa tiệm cầm đồ nên nhanh chóng hô hoán mọi người tới dập lửa. Tuy nhiên, do cửa cuốn bằng sắt và đóng kín nên người dân chỉ có thể dập lửa từ bên ngoài và gọi báo cho cơ quan chức năng, Dân Trí đưa tin.

Người dân hiếu kỳ đứng ngoài xem. Ảnh Dân Trí
Vụ cháy khiến 3 người tử vong ngay tại hiện trường. Ảnh Dân Trí

Lực lượng PCCC TP Dĩ An đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa. Tới 10h30 phút sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt, nhưng cơ quan chức năng phát hiện có 3 người đã tử vong ngay tại hiện trường. Tiệm cầm đồ có diện tích rộng khoảng 200m2 cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, trong đó có hàng loạt xe máy được đem cầm đồ tại đây. 

Vụ cháy rất to khiến người dân không thể tiếp cận được. Ảnh Lao Động
Khoảng hơn 1 tiếng kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra, đám cháy mới được khống chế. Ảnh Lao Động

Theo người dân xung quanh, anh Hoan và chị Uyên có quan hệ tình cảm với nhau nhưng chưa phải là vợ chồng. Trong thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng ngày 8/7, trước khi vụ việc xảy ra, anh Hoan đã rời khỏi nhà đi mua một số vật dụng, trong đó có cả hoa cúc. Khi trở về, anh Hoan đóng kín cửa và 15 phút sau xảy ra hỏa hoạn. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin mới nhất