Sắc màu Cuộc Sống

Vợ liệt sỹ lập bàn thờ chịu tang chồng trong khu cách ly

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Khi nghe tin chồng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chị Lê Thị Tuyết đang đi làm ăn ở nước ngoài vội vã về chịu tang chồng.

Chiều 22/10, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tới thắp hương, viếng Thượng úy Ngô Bá Văn tại khu cách ly tập trung.

Vợ liệt sỹ lập bàn thờ chịu tang chồng trong khu cách ly Ảnh 1
Chị Tuyết chịu tang chồng trong khu cách ly

Thượng úy Ngô Bá Văn là 1 trong số 22 chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hi sinh trong vụ sạt lở núi tại Quảng Trị. 

Khi nghe tin chồng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chị Lê Thị Tuyết (vợ của đồng chí Ngô Bá Văn) đang đi làm ăn ở nước ngoài vội vã về chịu tang chồng nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chị đã phải vào khu cách ly tại cơ sở xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương.

Trước hoàn cảnh đó để kịp thời động viên gia đình bị nạn, các ban, ngành đoàn thể huyện Thanh Chương lập bàn thờ liệt sỹ Ngô Bá Văn. 

Vợ liệt sỹ lập bàn thờ chịu tang chồng trong khu cách ly Ảnh 2
Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương cùng các đơn vị liên quan dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ Ngô Bá Văn

Tại đây các đồng chí trong đoàn đã thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với liệt sỹ Ngô Bá Văn. Được biết vợ chồng của liệt sỹ Ngô Bá Văn hiện có 2 cháu nhỏ,  hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất