'Khi bị bắt làm con tin, tôi nghĩ mình sẽ chết'

Chia sẻ

"Sơn dẫn tôi đi bộ quanh xóm, rồi cướp xe máy người dân bắt chở qua nhiều xã. Suốt thời gian đó, tôi nghĩ mình không sống được" - nạn nhân bị bắt làm con tin ở Nghệ An chia sẻ.

Một ngày sau vụ Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú thôn Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) dùng dao khống chế hàng xóm cùng thôn là Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi), người dân xã Diễn Bích vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mà họ nói chỉ thấy trong phim.

Anh Quảng bàng hoàng khi kể lại việc mình bị khống chế làm con tin.

Anh Quảng bàng hoàng khi kể lại việc mình bị khống chế làm con tin.

Ông Nguyễn Văn Toàn (44 tuổi, ở xã Diễn Bích) cho biết từ hôm qua đến nay gia đình ông và nhiều hộ trong xóm chưa hết hoảng sợ. Nói rồi, người đàn ông trung tuổi dẫn khách đến nơi nghi phạm bị quật ngã. “Hắn ta bị khống chế ngay gần cửa nhà tôi. Cũng may sau vụ việc không ai bị thương nặng”, ông Toàn nói.

Bị hại là anh Nguyễn Văn Quảng, hơn một ngày qua vẫn còn mệt mỏi, hoảng loạn mỗi khi có người hỏi hay nhắc lại chuyện xảy ra với mình.

Vốn là họ hàng với kẻ khống chế mình, anh Quảng kể gần 10h sáng 17/4, nghe tin Sơn bị thương không rõ lý do, đã ra khuyên can về nhà băng bó. Đang đứng bên cạnh, Sơn bất ngờ bị dùng dao và kéo khống chế anh rồi hô lớn: “Hãy làm theo lệnh của tao. Nếu tao chết thì mày sẽ chết”.

bacoccontin2

Sơn khống chế anh Quảng đi trên quốc lộ 1A.

Nhiều người chứng kiến khuyên Sơn tha cho người em họ nhưng anh ta không đồng ý. Sự việc nhanh chóng được báo tới chính quyền địa phương. Biết chuyện, Sơn hô to: “Tránh ra hết không tao giết thằng Quảng”.

Tiếp đó, hung thủ dẫn nạn nhân đi qua nhiều con đường trong xóm. Khoảng 10h30, hắn bắt một người đi xe máy dừng lại rồi yêu cầu anh Quảng cầm lái chở tới xã Diễn Ngọc.

Chứng kiến người đàn ông đi xe máy bị khống chế từ sau, nhiều người đi đường tính cách can ngăn nhưng đều bị Sơn đe dọa “lại gần sẽ cứa cổ con tin”.

Trên đường đi, Sơn nghi ngờ anh Quảng cất giấu đồ vật có thể gây nguy hiểm cho hắn ở trong người, nên bắt nạn nhân cởi hết áo. Cùng lúc này, công an cũng tiếp cận hiện trường. Thấy lực lượng chức năng, Sơn chửi bới: “Chúng mày đòi bắt tao à? Tao giết hết giờ”.

Sau khi đi qua các xã Diễn Ngọc, Diễn Hải, Diễn Yên, Diễn Mỹ, Diễn Kim, hung thủ bắt nạn nhân chở lên quốc lộ 1A. Bị khống chế bằng dao nhọn, anh Quảng kể chỉ biết làm theo.

“Tôi bị anh Sơn kề dao và kéo vào cổ nên đầu phải ngước lên trời, không quan sát rõ phía trước để chạy xe. Mọi hành động tôi làm theo sự chỉ dẫn của anh ta” - anh Quảng thuật lại sự việc.

Bị hại nói mỗi lần rẽ sang đường chỉ biết nhấn phanh, hạ ga mà không quan sát được có phương tiện nào ở phía sau hay không. “Tôi không nghĩ mình có thể sống sót được” - nạn nhân bị bắt cóc con tin bày tỏ. 

Bốn giờ sau khi sự việc xảy ra, Sơn ép anh Quảng chở về gần nhà ở xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích. Anh ta kêu khát nên đòi anh Nguyễn Văn Điệp, Công an viên xã Diễn Bích đưa nước để uống. Thỏa mãn yêu cầu, nghi phạm đòi lực lượng chức năng “cho hút một điếu thuốc lào”.

Sau khi đi qua các xã Diễn Ngọc, Diễn Hải, Diễn Yên, Diễn Mỹ, Diễn Kim, hung thủ bắt nạn nhân chở lên quốc lộ 1A. Bị khống chế bằng dao nhọn, anh Quảng kể chỉ biết làm theo.

 Chu Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

Chu Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

“Tôi bị anh Sơn kề dao và kéo vào cổ nên đầu phải ngước lên trời, không quan sát rõ phía trước để chạy xe. Mọi hành động tôi làm theo sự chỉ dẫn của anh ta” - anh Quảng thuật lại sự việc.

Bị hại nói mỗi lần rẽ sang đường chỉ biết nhấn phanh, hạ ga mà không quan sát được có phương tiện nào ở phía sau hay không. “Tôi không nghĩ mình có thể sống sót được” - nạn nhân bị bắt cóc con tin bày tỏ. 

Bốn giờ sau khi sự việc xảy ra, Sơn ép anh Quảng chở về gần nhà ở xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích. Anh ta kêu khát nên đòi anh Nguyễn Văn Điệp, Công an viên xã Diễn Bích đưa nước để uống. Thỏa mãn yêu cầu, nghi phạm đòi lực lượng chức năng “cho hút một điếu thuốc lào”.

Sáng 17/4, người dân xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) hoảng hốt khi chứng kiến Chu Văn Sơn (35 tuổi, người địa phương) cầm dao, kéo khống chế anh Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi, ở cùng xóm).

Hung thủ ép nạn nhân lái xe máy chạy qua nhiều xã thuộc huyện Diễn Châu. Đến trưa, Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để lên phương án giải cứu con tin. Xe cấp cứu cũng đã được huy động.

Khoảng hơn 14h cùng ngày khi nghi phạm đưa con tin về gần nhà thì cảnh sát lao vào khống chế và đưa về trụ sở làm việc. Riêng nạn nhân Quảng bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất