Cán bộ hải quan bị hành hung gãy mũi và bể xương gò má

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trên đường quay về trụ sở một mình, đội phó hải quan huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã bị một người đàn ông chạy xe máy đuổi theo sau, dùng gậy sắt đập nhiều phát vào đầu và mặt.

Ngày 19/1, ông Lê Chí Dụng - Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (đóng dọc quốc lộ 9, thuộc huyện Hướng Hóa) cho biết, sáng ngày 16/1, ông Bùi Văn Lai (56 tuổi, Đội phó Đội kiểm soát Hải quan) đi nắm tình hình chống buôn lậu dọc quốc lộ 9. Trên đường quay về trụ sở một mình, ông Lai có người chạy xe máy đuổi theo và dùng thanh sắt đánh nhiều phát vào đầu và mặt.

Cú đánh khiến ông Lai ngã xuống đường và ngất xỉu tại chỗ. Ngay sau đó, người đàn ông kia rú ga bỏ chạy. Ông Lai được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hòa sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở Huế điều trị trong tình trạng gãy mũi, bể xương gò má.

Ông Dụng cho biết cán bộ hải quan bị đánh đang được theo dõi điều trị ở bệnh viện Huế. “May mắn là kết quả chụp phim của bệnh viện cho thấy anh Lai không bị chấn thương sọ não. Sự việc đang được Công an huyện Hướng Hóa điều tra để xác minh đối tượng đánh anh Lai”, ông Dụng nói.

Cũng theo ông Dụng, hiện Công an huyện Hướng Hóa đã làm việc với Đội kiểm soát Hải quan, ghi nhận thông tin, thông báo tiến hành điều tra. Được biết, ông Lai đang giữ chức Đội phó Đội kiểm soát Hải quan) đi nắm tình hình chống buôn lậu dọc Quốc lộ 9, từ trụ sở đội (tại xã Tân Hợp) lên TT.Khe Sanh (huyện Hướng Hóa).

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất