Sắc màu Cuộc Sống

Thông tin bất ngờ vụ xe ôm bị tố chặt chém khách 600.000 đồng quãng đường chưa đầy 10km

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau nhiều giờ làm việc tại cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận việc mình nói dối chở chị V. từ TP Bắc Giang về đường Điện Biên Phủ, Hà Nội để lấy 600.000 đồng. Sau khi tài xế xin lỗi, chị V đã bỏ qua mọi chuyện.

Tài xế thừa nhận mình sai, xin trả lại tiền nhưng khách không nhận

Liên quan đến sự việc chị L.T.V. (ở Lào Cai) tố bị tài xế xe ôm Văn Minh “chặt chém”_600.000 đồng cho quãng đường chưa đầy 10km ở Hà Nội, tối 15/1, sau nhiều giờ làm việc tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Văn T. (tài xế lái xe Văn Minh) đã thừa nhận việc mình nói dối.

Trước đó, anh T. cho biết, vì nghĩ quẩn sau khi sự việc xảy ra nên tường trình rằng có chở 1 cô gái từ bến xe Mỹ Đình tới TP Bắc Giang thỏa thuận giá 400.000 đồng. Khi tới nơi cô gái đó nói chờ đi có việc rồi chở về Hà Nội.

Hình ảnh tài xế chặt chém hành khách gây xôn xao dư luận.

Anh T. đã chờ cô gái đó khoảng 30-40 phút sau đó chở về đường Điện Biên Phủ (Hà Nội). Khi về đến địa điểm trên, anh T. nói với cô gái hết 600.000 đồng tiền xe nhưng cô không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại và có xảy ra cãi vã. Sau đó, anh T. bớt 100.000 đồng, cô gái đã đồng ý trả 500.000 đồng.

Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận mình đã nói dối và xin lỗi mong chị V. bỏ qua.

Chia sẻ với chúng tôi, chị V. cho biết, sau khi tường trình sự việc, lấy lời khai từ trụ sở công an, nam tài xế đã khai nhận tất cả sự việc, xin lỗi chị và trả lại số tiền 500.000 đồng.

“Tuy nhiên, tôi không nhận lại số tiền mà gửi lại cho tài xế xe ôm và chấp nhận lời xin lỗi. Tất cả mọi hành động của tài xế này cũng vì gia đình anh ấy có hoàn cảnh khó khăn”, chị V. nói.

Anh T. thừa nhận nói dối, gửi lời xin lỗi tới chị V.

“Lúc đó, tài xế nói bố bị đi tù chung thân còn mẹ đã mất, hiện đang phải nuôi em ăn học nên mới nảy sinh việc lấy của tôi số tiền 500.000 đồng”, chị V kể.

“Tết rồi có nhiều việc phải lo nên anh trót dại, em cho anh xin lỗi”

Chị V. cho biết, nếu thực sự tài xế T. không tự nói dối việc đưa chị từ Hà Nội lên Bắc Giang rồi quay lại Hà Nội thì mọi chuyện không đến nỗi này. Buổi chiều, tài xế T. vẫn khai nhận là chở chị V. lên Bắc Giang. Đến tối khi chị lên cơ quan trình báo, phía công ty hãng xe Văn Minh đưa tài xế lên trụ sở công an làm việc sự việc mới được làm sáng tỏ.

Nữ hành khách tại cơ quan công an.

Tại đây, khi cả 2 ngồi đối chất tài xế T. mới khai nhận quãng đường chở chị V. đi là từ Mỹ Đình lên đến phố Điện Biên Phủ, không có chuyện lên Bắc Giang.

“Tại trụ sở công an anh ấy chỉ xin lỗi, mong tôi tha lỗi. Anh ấy hứa, lần sau không làm như vậy nữa. Thực tình, tôi chỉ muốn làm rõ thực hư câu chuyện để cảnh tỉnh cho những người khác từ tỉnh lẻ xuống Hà Nội chứ không có ý định làm to chuyện”, chị V. nói.

Bên ngoài trụ sở công an, tài xế Đỗ Văn T. trực tiếp nói lời xin lỗi chị V. trước mặt nhiều người “Anh cũng không có ý định như thế đâu? Thật sự là nhà anh cũng hoàn cảnh, Tết rồi có nhiều việc phải lo nên anh trót dại, em cho anh xin lỗi”.

Khi hỏi lý do tại sao lúc chiều khai nhận chở chị V. lên Bắc Giang thì tài xế T. đáp: “Nói thật, lúc đấy cuống quá, chẳng biết làm thế nào nữa? Phần lại sợ ảnh hưởng đến công ty nên đành khai như vậy?”.

Theo tài xế T., lúc đầu tài xế không có ý định lấy của chị V. 600.000 đồng. Tuy nhiên, khi đi đến địa điểm trả khách, nghĩ hoàn cảnh mình đang khó khăn nên mới nảy sinh ý định lấy thêm tiền của khách.

Trước đó, ngày 15/1, chị L.T.V. (SN 1998, trú tại Lào Cai) cho biết, khi từ Lào Cai xuống tới bến xe Mỹ Đình do bị say xe nên chị đã quyết định bắt xe ôm để về đường Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội).

“Để tránh bị lấy giá cao, tôi đã hỏi tài xế thì người này nói, em cứ lên xe đi, xe của anh có đồng hồ đàng hoàng, từ đây (bến xe Mỹ Đình) ra đấy (đường Điện Biên Phủ) chỉ hết mấy chục nghìn thôi. Tra quãng đường chỉ dưới 10km, nên tôi yên tâm lên xe…”, chị V. kể lại.

Khi tới khu vực đường Điện Biên Phủ, chị xuống xe và hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền thì người này trả lời hết 600.000 đồng.

“Nghe xong tôi giật mình vì số tiền quá nhiều mà quãng đường lại chưa tới 10km. Lúc đó, tôi hỏi tài xế vì sao lại hết nhiều như vậy thì anh ta trà lời xe của anh có đồng hồ hẳn hoi, tiền hiện trên đồng hồ chứ anh không tự thu”, chị V. bức xúc.

Trong lúc thắc mắc, chị V. đã lấy điện thoại ra quay lại một đoạn video và chụp ảnh lại chiếc xe. Lúc này, tài xế bảo anh bớt cho còn 500.000 đồng. Sau đó, vì có việc bận nên chị đã đồng ý trả tiền.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất