Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu nữ tử vong trên vũng máu, nghi bị người tình dùng súng bắn

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo lời hàng xóm cùng dãy trọ của nạn nhân, khi vào phòng 12A đưa cô gái đi cấp cứu, họ thấy nạn nhân nằm trên vũng máu, trong phòng có một khẩu súng K54.

Ngày 2/4, trung tá Trần Ngọc Anh, trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ cái chết của một cô gái xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là B.T.H (SN 2000, trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/4, tại khu nhà trọ số 131/2 đường Lê Duẩn (tổ 13, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 12A.

Phòng trọ xảy ra vụ việc.

Cùng lúc, nam thanh niên tên N.V.L (SN 1998, bạn trai của B.T.H, trú huyện Đắk Đoa) hốt hoảng chạy ra ngoài kêu cứu, nhờ hàng xóm đưa cô gái H. đi bệnh viện.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, nhưng đến 16g cùng ngày đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan Công an địa phương.

Theo lời kể của hàng xóm dãy trọ, khi vào phòng 12A đưa cô gái đi cấp cứu, họ thấy nạn nhân nằm trên vũng máu, trong phòng có một khẩu súng K54.

Trên người thanh niên tên L. cũng dính đầy máu. Ngay sau khi đưa nạn nhân đến Bệnh viện, nam thanh niên này sau đó đã “biến mất”.

Cô gái bị bắn chết khá xinh đẹp.

Được biết, nạn nhân và thanh niên tên L. đến thuê phòng trọ ở chung được khoảng 7 tháng nay. Nạn nhân H. là một cô gái khá xinh đẹp, có thể coi là một “hotgirl” phố núi, hiện đang làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP. Pleiku, còn L. đang làm tại một sòng bạc ở tỉnh Kon Tum.

Thời gian gần đây, hàng xóm thường nghe cự cãi, to tiếng giữa H. và L.

Hiện, Công an vẫn chưa liên lạc được với thanh niên tên L. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất