Sắc màu Cuộc Sống

Thầy cúng truy sát cả gia đình hàng xóm lúc rạng sáng vì nghi bị bỏ bùa đang hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau hơn 1 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức, Trịnh Viết Ba - nghi phạm truy sát cả gia đình lúc rạng sáng khiến 4 người thương vong vẫn đang hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định khiến hai người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương, chiều ngày 5/3, Bệnh viện Việt Đức, thông tin đối tượng Trịnh Viết Ba (SN 1967, làm nghề thầy cúng) - nghi phạm vụ án hiện đang hôn mê sâu.

Sau hơn 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện Trịnh Viết Ba đã tử vong.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân hôn mê sau tử tự, sốc mất máu do vết thương động mạch cảnh bên trái, đa vết thương phần mềm cổ. Hiện tại sau mổ nối động mạch cảnh bên trái ngày thứ 2, bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng dè dặt.

Rất đông người dân đứng bên ngoài hiện trường.

Trước đó, Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 4/3, đối tượng Trịnh Viết Ba (sinh năm 1967) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền do nghi ngờ bị ông Bùi Sĩ Được (sinh năm 1940, ở đường Hoàng Hoa Thám) bỏ bùa nên đã lẻn sang nhà ông Được.

Tại đây, đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (SN 1975) tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (SN 1974) bị thương. Sau khi gây án, đối tượng Ba về nhà tự sát.

Hiện ông Được và anh Thắng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Do chấn thương nặng đối tượng Ba được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội nhưng không qua khỏi.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất