Sắc màu Cuộc Sống

Nhậu say, nghịch tử bóp cổ mẹ ruột đến chết trong đêm

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi đi nhậu về, đối tượng Tuấn xảy ra cự cãi với mẹ, bị mẹ ruột mắng lại nên đối tượng này đã bóp cổ mẹ đến chết rồi bỏ trốn. Sau một ngày, trong lúc gia đình đang làm đám tang cho mẹ, Tuấn ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 6/5, trên báo Dân Trí, ông Tô Hoàng Ân - Trưởng khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng con trai bóp cổ mẹ ruột đến chết.

Nạn nhân là bà N.Đ.K (53 tuổi, ngụ tại khóm 5).

Thông tin ban đầu, khuya ngày 4/5, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi) đã cự cãi với mẹ là bà N.Đ.K và bị mẹ mắng lại. Tức giận, Tuấn đã xông vào bóp cổ mẹ gục tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh Dân Trí.

Chiều ngày 5/5, Tuấn về nhà thì biết mẹ đã chết nên đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận mình đã gây ra cái chết cho mẹ mình.

Trao đổi với Zing.vn, vị trưởng khóm cho biết: “Tuấn có dấu hiệu sử dụng ma túy và trở nên nghiện ngập. Sau một ngày bỏ trốn, thanh niên này về nhà lúc gia đình đang làm đám tang cho mẹ và anh ta đến công an phường đầu thú”.

Hiện, công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ Tuấn và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất