Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ ôm thi thể con trai 19 tuổi sau tai nạn gào khóc thảm thiết khiến nhiều người xót xa

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nhận tin báo con trai tử vong, người mẹ của Nguyên tới hiện trường ôm con trai gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến vụ việc không khỏi xót xa. 

Theo Trí thức trẻ, khoảng 23h30 ngày 6/9 trên đường 22 tháng 12 phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy mang BKS:47K1-301.07 do thanh niên tên Nguyễn Xuân Nguyên (19 tuổi, quê tỉnh ĐakLak) điều khiển, lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng ra quốc lộ 13.

Khi đến đoạn trước trường THPT Trần Văn Ơn, phường Thuận Giao thì không làm chủ được tốc độ tông vào đuôi xe máy mang BKS: 67E1-270.34 do anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển chạy phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo báo Phụ nữ, hậu quả của vụ va chạm khiến xe máy của Nguyên văng xa về phía trước khoảng 20m. Nguyên tử vong tại chỗ, anh Tuấn bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân nằm ngay miệng cống.

Người mẹ ôm thi thể con trai, gào khóc thảm thiết. Ảnh: báo Phụ nữ

Nhận tin báo con trai tử vong, người mẹ của Nguyên tới hiện trường gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến vụ việc không khỏi xót xa.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất