Sắc màu Cuộc Sống

Người Hà Nội tê cóng trong cái rét dưới 10 độ, lạnh tưởng như sắp đóng băng

Vương Phi
Chia sẻ

Sáng nay (9/1) có lẽ là một khoảng thời gian khá tồi tệ cho những ai buộc phải ra ngoài, di chuyển trên đường. Trời rét, mưa, gió lạnh, nhiệt độ chưa đến 10 độ C... khiến ai nấy đều mệt mỏi, bơ phờ vì lạnh đến run rẩy, cóng hết chân tay.

Lúc 6h sáng nay (9/1), nhiệt độ Hà Nội được dự báo dưới 10 độ C. Đến hơn 10h trưa cùng ngày, cập nhật trên trang Weather.com vẫn cho thấy, mức nhiệt ở thành phố vẫn chỉ là 11 độ C. Thời gian dần chuyển vào trưa nhưng nền nhiệt vẫn không nhích lên khiến ai nấy đều cảm thấy buốt giá. Đặc biệt, việc di chuyển ngoài đường trong hình thái thời tiết này được xem là một cực hình.

Ai có việc buộc phải ra ngoài đều cảm thấy choáng váng vì giá rét. Thời tiết mưa phùn kèm theo bầu trời âm u mây mù, nhiệt độ hạ thấp khiến cái lạnh như thấm sâu vào da thịt. Nhiều người than vãn rằng, đã lâu lắm rồi, họ không phải trải qua những ngày giá rét kinh hoàng đến thế.

Ra đường thật cực quá, người ngợm tưởng như muốn đông cứng“, chị Vân Anh (nhân viên văn phòng Hà Nội) tâ sự.

Mình có cái hẹn đi ăn cùng bạn lúc trưa nay nhưng phải hủy vì mưa gió quá trời. Sáng nay đi đường tưởng ngất luôn mất vì rét quá. Nghĩ đến việc đi đường là không còn chút hơi sức nào“, chị Thảo (Tây Hồ, Hà Nội) nói.

Thời tiết xấu, việc di chuyển, làm việc ngoài trời trở thành cực hình… Thế nhưng, người ta không thể không ra đường bởi vì họ buộc phải đến cơ quan, trường học. Vì thế, ở Hà Nội lúc này, ai nấy đều cho rằng mình đang trải qua những ngày khốn khổ. Nhiều người còn tự hỏi, nếu nhiệt độ tiếp tục hạ xuống mức 3,2 độ C như ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cách đó không xa thì họ không biết sẽ phải làm gì để “sống sót” qua mùa đông?

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận vào sáng nay:

Sáng nay, không khí lạnh tăng cường khiến Thủ đô chìm trong mưa rét.

Theo ghi nhận của nhóm PV, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân tại Hà Nội đã phải mặc áo khoác dày và áo mưa ra đường để tránh gió lạnh.

Mưa rét cũng khiến giao thông tại nhiều tuyến đường bị ùn tắc cục bộ.

Tình hình thời tiết này được dự báo sẽ kéo dài từ đêm 8 đến14/1. Trong khoảng thời gian này, trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 12 độ C.

Khoảng 7h sáng nay, nhiệt độ đo được tại Hà Nội chỉ còn 10 độ C, trời có mưa.

Do đường trơn trượt nên nhiều phương tiện đã bị ngã đổ.

Người Hà Nội “nguỵ trang” còn hơn cả Ninja.

Đi qua cầu Long biên, ngay cả cánh mày râu cũng phải co cụm vì rét.

Khung cảnh sáng nay ở hầm cầu vượt Trần Duy Hưng.

Dù mặc ấm đến đâu thì khi ra đường, người Thủ đô vẫn cảm thấy rét buốt da thịt.

Nếu không đem gang tay thì phần nào hở ra ngoài, đều cảm thấy tê cứng vì lạnh giá…

…Vì thế, trước khi lái xe, các chị em đều phải đeo gang tay cẩn thận.

Đi bộ thì cũng phải mặc thêm áo mưa cho ấm.

Nếu phải lái xe máy, dù kín mít cỡ nào, nhiều người vẫn cảm thấy phờ phạc vì lạnh.

Trời rét đến nỗi người ta liên tục thấy hơi thở mình bốc khói.

Cảnh giá rét khiến ai nấy đều ngán ngẩm, than phiền.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất