Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông tá hỏa phát hiện cửa kính xe ô tô bị đập vỡ, kiểm tra mất 2,8 tỷ đồng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi rút 3 tỷ đồng ở ngân hàng, ông Hòa đi giải quyết công việc và bỏ lại 3 tỷ trong xe, chủ quan đậu xe ô tô trên lề đường không có người trông coi. Lúc trở ra, ông Hòa tá hỏa phát hiện cửa kính xe bị đập bể, kiểm tra mất 2,8 tỷ đồng.

Ngày 11/7, trao đổi với Dân Trí, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ mất trộm tài sản trị giá gần 3 tỷ đồng.

Người bị mất trộm là ông Nguyễn Văn H. (SN 1956, ngụ quận 8).

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 9/7, ông H. điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang BKS: 51G-44825 đến 2 ngân hàng ở huyện Bình Chánh và quận 7, TP.HCM để rút tổng cộng 3 tỷ đồng.

Kính xe ô tô bị vỡ, ông Hòa phát hiện mình bị mất 2,8 tỷ đồng.

Sau đó, ông Hoà mang số tiền này bỏ vào ô tô và điều khiển xe đi đến công ty Thái Bình Dương ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7.

Lúc này, ông Hòa đi vào trong giải quyết công việc và đậu xe ô tô trên lề đường đường phía bờ Kênh Tẻ đối diện trụ sở công ty (không có người trông coi).

Theo SGGP, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông Hoà ra xe ô tô của mình thì phát hiện cửa kính xe phía trước tại ghế ngồi bên phải bị đập vỡ.

Vội vàng kiểm tra, ông Hòa phát hiện bị mất số tiền 2,8 tỷ đồng, trong xe vẫn còn 1 cọc tiền 200 triệu đồng. Ngay lập tức, ông Hòa cũng trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất