Sắc màu Cuộc Sống

Ngao ngán với những hình ảnh phản cảm của du khách đầu năm mới

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Dịp đầu năm mới Mậu Tuất 2018, bên cạnh không khí háo hức, tưng bừng, không ít người phải lắc đầu ngao ngán trước nhiều hình ảnh "kém duyên" của một bộ phận người dân thiếu ý thức.

Tết Nguyên đán là dịp để mọi người tổ chức đi lễ chùa, cầu nguyện một năm mới sung túc, an khang thịnh vượng. Tuy nhiên, dòng người đổ về quá đông khiến nhiều ngôi chùa trở nên quá tải, đáng nói là nơi nào có người thì nơi đó sẽ có rác, thậm chí rất nhiều rác là khác.

Tại khu vực Tượng đài Quán thế âm ở Thừa Thiên - Huế trong ngày mùng 1 Tết, người đi lễ thiếu ý thức đã vứt đầy chai lọ, chân nhang, những hình ảnh này xuất hiện tại nơi linh thiêng khiến nhiều người ngao ngán.

Dòng người đổ lên Tượng đài Quan thế âm Bồ tát trên núi Tứ Tượng tại xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 16/2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất).

Du khách khi vừa bước chân tới đường đi bộ dẫn lên đỉnh là một khung cảnh lộn xộn. Nhiều người vừa đi vừa vái và thắp hương cắm nhang khắp nơi dọc lối đi.

Lư hương quá đầy không còn cắm được thêm nhang, nhiều người vứt luôn hương lên trên khiến lửa bùng cháy.

Khách đến lễ ở tượng đài Quán thế âm lâu nay thường dùng một chai nước suối và thẻ hương. Sau khi khấn vái họ uống nước đó lấy may. Sau khi làm lễ xong họ để lại các chai nước cùng các chân nhang đã cháy hết.

Trước đó, trong đêm 30 tháng Chạp, rất đông người dân TP.HCM tập trung tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM) để trực tiếp xem màn bắn pháo hoa với không khí háo hức, vui mừng thì tàn dư sau đó để lại cũng khiến người ta suy nghĩ. Nhiều chai nước, hộp xốp, ống hút, đồ ăn, nước uống…. sau thời khắc giao thừa của phần lớn người dân thiếu thức vương vãi tùm lum trên nền gạch.

Phố đi bộ bố trí rất nhiều thùng rác, nhưng rác thải vẫn được vứt ngổn ngang như thế này. Ảnh: Hữu Nghĩa

Bất cứ nơi nào có người thì nơi đó có rác, tuy nhiên chẳng mấy ai quan tâm về điều này. Ảnh: Hữu Nghĩa

Chai bia, hộp xốp sau khi sử dụng “tiện đâu vứt đó. Ảnh: Hữu Nghĩa

Vỏ bánh kẹo, khẩu trang, tàn thuốc lá, vỏ trái cây… ngổn ngang trên lòng đường phố đi bộ. Ảnh: Hữu Nghĩa

Rất nhiều rác được vứt tùm lum, cho thấy ý thức kém của một bộ phận người dân. Ảnh: Hữu Nghĩa

Ngóc ngách nào cũng có rác. Ảnh: Hữu Nghĩa

Khu vực này dành riêng để trồng cây cảnh, vậy nhưng rác đã được chất đống. Ảnh: Hữu Nghĩa

Đây là một hình ảnh hiếm hoi khi có một người dân cầm chổi quét dọn sau đêm giao thừa. Ảnh: Hữu Nghĩa

Những người lao công lại phải vất vả hơn thường ngày. Ảnh: Hữu Nghĩa

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất