Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nam thanh niên nghi ngáo đá xông vào trường đâm tử vong 1 học sinh: Cô giáo kể lại giây phút kinh hoàng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bị đối tượng xô ngã, cô Thanh vẫn cố gắng bế em Ph.  đi cấp cứu và hô hoán đồng nghiệp ứng cứu. Lúc cô Thanh ôm Ph. đến bệnh viện thì em học sinh Ph. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Liên quan đến vụ nam thanh niên nghi ngáo đá xông vào trường đâm tử vong 1 học sinh, 4 học sinh và 1 cô giáo bị thương, mới đây, trò chuyện với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, cô giáo Trần Thị Thanh (nạn nhân của vụ việc, SN 1978, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Bước đầu xác định, đối tượng gây án là Đỗ Mạnh Chiếu (SN 1994, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá )

Chân dung kẻ thủ ác Đỗ Mãnh Chiểu Minh. Ảnh: báo Kiến Thức.

Cô giáo Thanh cho biết, khi phát hiện thấy đối tượng điên cuồng sát hại học sinh của mình, cô quên cả sợ hãi và lao tới, túm áo, ngăn cản hung thủ. Bị đối tượng xô ngã, cô Thanh vẫn cố gắng bế em Ph. đi cấp cứu và hô hoán đồng nghiệp ứng cứu.

Lúc cô Thanh ôm Ph. đến bệnh viện thì em học sinh Ph. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cô Thanh cho biết thêm, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 1 - 2 phút. Với cô, suốt 17 năm dạy học, cô chưa thấy sự việc nào kinh hoàng như vậy.

Cô giáo Thanh kể lại giây phút kinh hoàng. Ảnh: báo Thanh Niên.

Như thông tin đã đưa, chiều ngày 3/5, một nam thanh niên đã xông vào các lớp 3B, 4B, 5B, 5A và dùng dao nhọn đâm cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978) và 5 học sinh đang ngồi trong lớp.

Hậu quả khiến cháu Lê Hữu Ph. (SN 2008) học sinh lớp 5A tử vong trên đường đi cấp cứu. Cô giáo Th. và các cháu Lê Văn Đ. (SN 2008, lớp 5B)Lê Thị Diệp T. (SN 2010, lớp 3B); Lê Minh K. ( SN 2009, lớp 4B) và cháu Phạm Đức H. (SN 2009, lớp 4B) bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Lang Chánh.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất