Sắc màu Cuộc Sống

Nam sinh nén đau thương đội tang cha đi thi tốt nghiệp

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Bố mất vì bệnh hiểm nghèo ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, nhưng nam sinh vẫn nén đau thương đội khăn tang đến trường thi.

Tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) các giám thị, thí sinh không khỏi xót xa khi chứng kiến thí sinh Trương Quang Dũng (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kỳ Sơn) đội khăn tang dự thi.

Thí sinh Dũng đội khăn tang đến trường thi

Được biết, ông Trương Đức Hạnh (SN 1976, bố Dũng), qua đời ngày 7/8, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Ngay sau đó, bố em được đưa về quê nhà (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để an táng. 

Chiều 8/8, khi các thí sinh làm thủ tục thì Dũng và gia đình đang làm lễ an táng cho bố. Đến khoảng 21h cùng ngày, Dũng mới quay về đến huyện Kỳ Sơn.

Sau hai môn thi đầu tiên, Dũng chia sẻ với thầy cô em làm bài tạm ổn. Dũng mong được xét tuyển vào một trường công nghệ thông tin để theo đuổi ước mơ và có công ăn việc làm ổn định, giúp gia đình thoát nghèo.

Thầy giáo Lương Thanh Nghệ, Phó Hiệu trưởng và Phó điểm trưởng Trường THPT Kỳ Sơn nói thêm: “Hội đồng thi cũng trao đổi với bộ phận y tế, chuẩn bị thuốc men, đường sữa… để kịp thời sơ cứu nếu như em mệt mỏi, suy kiệt về tinh thần và sức khỏe khi vừa tổ chức xong lễ tang cho bố, và phải di chuyển xa trong đêm từ quê nhà lên huyện Kỳ Sơn”.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất