Sắc màu Cuộc Sống

Một Hà Nội thân thương rợp cờ hoa đỏ thắm đón chào Quốc khánh

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Dịp Quốc khánh năm nay, Hà Nội không bắn pháo hoa, nhưng từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều trang hoàng cờ hoa rực rỡ, với sắc đỏ vàng tươi thắm đậm bản sắc dân tộc.

Thu sang, tháng Chín tới, khi sắc nắng ngọt ngào hơn và đất trời nồng nàn trong hương hoa sữa, người dân khắp mọi miền Tổ quốc lại hân hoan đón chào lễ Quốc khánh. Từ đầu đường đến cuối ngõ, ai cũng vui vẻ náo nức khi nghe tiếng bác tổ trưởng dân phố thông báo tất cả các gia đình đều treo cờ mừng ngày lễ dân tộc.

71 năm trôi qua từ ngày lịch sử Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình rực rỡ nắng vàng. 2/9 năm nay, cũng như mọi năm, đến hẹn là cả thủ đô cùng thay áo mới, khắp nơi đều phủ sắc đỏ vàng, các em nhỏ háo hức vì sắp được bố mẹ đưa đi chơi dịp lễ, còn người lớn thì thong thả nghỉ ngơi vài ngày sau thời gian dài làm việc mệt mỏi. Phố xá đông đúc nhưng bình yên, mọi thứ đều quen thuộc và cảm giác yêu thương vô cùng.

Trên các tuyến phố quanh bờ hồ, từ trước 2/9 đã treo cờ hoa, biểu ngữ chào mừng khắp nơi.

Trên các tuyến phố quanh bờ hồ, từ trước 2/9 đã treo cờ hoa, biểu ngữ chào mừng khắp nơi.

Ngã tư Hàng Bài - Tràng Thi đông nghịt người xe, mọi người tranh thủ ngắm nghía những biển hiệu chào đại lễ trang hoàng rực rỡ.

Ngã tư Hàng Bài - Tràng Thi đông nghịt người xe, mọi người tranh thủ ngắm nghía những biển hiệu chào đại lễ trang hoàng rực rỡ.

Các bức tranh, hình cổ động liên quan đến dịp Quốc khánh được treo trang trọng ở nhiều nơi.

Các bức tranh, hình cổ động liên quan đến dịp Quốc khánh được treo trang trọng ở nhiều nơi.

Cờ Tổ quốc, áo in hình cờ Việt Nam được bày bán khắp nơi trong khu phố cổ.

Cờ Tổ quốc, áo in hình cờ Việt Nam được bày bán khắp nơi trong khu phố cổ.

Các cụ già thong thả ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe những ký ức cũ xưa về Hà Nội, ôn lại kỉ niệm về bao ngày Quốc khánh đã qua.

Các cụ già thong thả ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe những ký ức cũ xưa về Hà Nội, ôn lại kỉ niệm về bao ngày Quốc khánh đã qua.

Du khách nước ngoài đi bộ trên đường, đi qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng thấy háo hức tò mò về ngày Quốc khánh Việt Nam.

Du khách nước ngoài đi bộ trên đường, đi qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng thấy háo hức tò mò về ngày Quốc khánh Việt Nam.

Đường Điện Biên Phủ treo biểu ngữ đỏ vàng rực rỡ ngay ngắn trong nắng.

Đường Điện Biên Phủ treo biểu ngữ đỏ vàng rực rỡ ngay ngắn trong nắng.

Các hộ gia đình cùng nhau treo cờ Tổ quốc tại một khu tập thể ở Cầu Giấy.

Các hộ gia đình cùng nhau treo cờ Tổ quốc tại một khu tập thể ở Cầu Giấy.

Ngã tư Hàng Bông rợp cờ trước cửa nhà dân, và trên cả dải phân cách.

Ngã tư Hàng Bông rợp cờ trước cửa nhà dân, và trên cả dải phân cách.

Không khí háo hức, đón chờ dịp nghỉ lễ đã lan toả mọi nơi.

Không khí háo hức, đón chờ dịp nghỉ lễ đã lan toả mọi nơi.

Tinh thần 2/9 bất diệt tự hào len lỏi vào khắp các ngõ nhỏ, người dân tự giác treo cờ ngay ngắn chỉnh tề, thể hiện lòng yêu nước, yêu thủ đô.

Tinh thần 2/9 bất diệt tự hào len lỏi vào khắp các ngõ nhỏ, người dân tự giác treo cờ ngay ngắn chỉnh tề, thể hiện lòng yêu nước, yêu thủ đô.

Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp cũng mặc áo dài in hình quốc kỳ, khoe dáng dịu dàng bên hồ Gươm.

Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp cũng mặc áo dài in hình quốc kỳ, khoe dáng dịu dàng bên hồ Gươm.

Mỗi người, mỗi nhà có cách chào đón Quốc khánh của riêng mình, nhưng ai ai cũng thể hiện tình yêu đất nước trọn vẹn với màu cờ sắc áo đặc trưng.

Mỗi người, mỗi nhà có cách chào đón Quốc khánh của riêng mình, nhưng ai ai cũng thể hiện tình yêu đất nước trọn vẹn với màu cờ sắc áo đặc trưng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất