Sắc màu Cuộc Sống

Mẹ cặp vợ chồng tử vong sau hỏa hoạn ở Đê La Thành: 'Chúng nó đều chịu thương chịu khó, rồi đây con cái ai nuôi'

Định Nguyễn
Chia sẻ

“Sau khi công an cho xem 2 chiếc vòng đeo tay, tôi nhận ra đó là 2 chiếc vòng mà bình thường 2 vợ chồng Tính hay đeo. Mọi thứ đổ sập trước mắt chúng tôi, vợ chồng chúng nó đều chịu thương, chịu khó, rồi đây con cái ai nuôi nấng....”, bà Ngọc bật khóc.

Gần hai ngày nay, không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà của vợ chồng chị Hà Thị Lành (SN 1977) và anh Tạ Văn Tính (SN 1976) quê ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cặp vợ chồng này được xác định đã tử vong trong vụ hoả hoạn tại đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội cách đây vài ngày.

Ngồi bần thần sau khi biết tin dữ, bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi, mẹ anh Tính) mắt ngấn lệ chia sẻ, do con dâu mình sinh thiếu tháng nên hôm 14/9 cả 2 vợ chồng anh Tính đưa con của mình là cháu Tạ Công M. (3 tháng tuổi) xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thăm khám. Thế rồi vợ chồng anh ở lại viện thay nhau chăm sóc con.

Bà Ngọ đau đớn khi nghe tin dữ về hai con.

Bà Ngọ bảo bình thường ngày nào vợ chồng anh Tính cũng gọi điện về nhà hỏi thăm con cái cũng như công việc ở nhà. Thế nhưng vài ngày qua bà Ngọ cùng người thân không thấy con gọi, nhiều cuộc gọi sau đó đều thuê bao.

Theo bà Ngọ, ngày 20/9, gia đình mới biết tin đã vài ngày, vợ chồng anh Tính không vào bệnh viện thăm con. Gia đình bà lúc này tá hỏa vì không biết vợ chồng anh Tính đi đâu, đúng lúc đó, cơ quan chức năng thông báo phát hiện 2 thi thể ở hiện trường vụ cháy nằm trên đường Đê La Thành (Hà Nội) hôm 17/9, cách bệnh viện Nhi Trung ương không xa.

Ông Hiệp thăm hỏi gia đình nạn nhân.

“Biết có chuyện chẳng lành, gia đình nội ngoại hai bên đã xuống Hà Nội để tìm vợ chồng Tính. Sau khi công an cho xem 2 chiếc vòng đeo tay, gia đình tôi đã nhận ra đó là 2 chiếc vòng mà bình thường 2 vợ chồng Tính hay đeo. Mọi thứ đổ sập trước mắt chúng tôi, vợ chồng chúng nó đều là đứa chịu thương, chịu khó, vậy mà lại xảy ra cơ sự này. Rồi đây con cái chúng nó ai nuôi nấng, chúng tôi đều đã già cả rồi…”, bà Ngọc khóc lặng.

Mấy ngày nay, khuôn mặt em Tạ Thành Công (14 tuổi, con trai cả của vợ chồng anh Tính) luôn buồn rầu. Kể từ khi gia đình xảy ra biến cố, em không còn tâm trí để học hành. “Em hi vọng kết quả giám định AND là sai, để bố mẹ em có thể quay trở lại cho em cuộc sống bình thường. Giờ đây, em không biết phải bước tiếp ra sao nữa”, Công khóc.

Công lặng lẽ kể từ khi biết chuyện bố mẹ gặp nạn.

Trước đó, vào hồi 17h58 ngày 17/9, tại khu vực sau số nhà 889 đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra cháy, sau đó lan sang 8 nhà liền kề mặt đường La Thành (Từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc bệnh viện Nhi Trung ương).

Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, vụ hoả hoạn đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu. Bên cạnh đó, vào ngày 21/9, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể trong hiện trường vụ cháy. Nơi phát hiện ra 2 thi thể thuộc khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”).

Cũng trong ngày hôm nay, ông Nguyễn Thế Hiệp chủ nhà trọ đã thuê xe lên Phú Thọ để hỏi thăm, chia sẻ với gia đình hai vợ chồng gặp nạn tại phòng trọ của gia đình trong vụ cháy xảy ra chiều 17/9 vừa qua.

Mặc dù cơ quan công an vẫn đang tiến hành xác minh điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên vụ hoả hoạn xảy ra là điều hết sức rủi ro, không ai mong muốn, nhưng nạn nhân tử vong trong khu nhà trọ của tôi nên tôi có trách nhiệm về nhà thăm hỏi. Hiện gia đình nạn nhân cũng đang chuẩn bị làm lễ mai táng. Trước mắt tôi sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy 15 triệu đồng để chia sẻ mất mát với gia đình”, ông Hiệp thông tin.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất