Sắc màu Cuộc Sống

Lời khai kẻ giết chủ quán nước cướp tài sản: Mâu thuẫn vì món nợ hơn 300 nghìn đồng

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Qua lời khai của kẻ giết chủ quán nước ở Sài Gòn cho thấy chỉ vì mâu thuẫn cá nhân đối tượng đã cầm chai thuỷ tinh đập vào đầu người phụ nữ hàng xóm khiến bà gục tại chỗ. Sau đó, đối tượng cướp một số tài sản trên người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ bà Trần Thị T. (SN 1968, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, chủ quán nước) bị sát hại dã man tại nhà, theo Vietnamnet, Công an Q.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1968, ngụ Q.Thủ Đức) cho cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra, xử lý hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Nguyễn Tấn Hiệp khai giết chủ quán nước do mâu thuẫn cá nhân. (Ảnh: VNN)

Nguyễn Tấn Hiệp làm thợ xây dựng và ở phòng trọ gần nhà nạn nhân. Bước đầu, tại cơ quan công an lời khai của kẻ giết chủ quán nước cho thấy nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Đối tượng khai nhận có quen biết và hay qua lại nhà bà T. để uống nước. Thời gian gần đây vì món nợ hơn 300.000 đồng Hiệp nợ bà T. mà cả hai thường xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: VTC News)

Chiều 29/5, Hiệp gặp bà T. phía sau nhà bà thì tiếp tục mâu thuẫn. Cho rằng bà T. có thái độ khó chịu, coi thường mình nên Hiệp đã dùng chai nước đánh vào đầu khiến bà T. gục tại chổ. Sau đó Hiệp lấy trộm hơn 2 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng trên người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ án mạng công an đã bắt được nghi can Nguyễn Tấn Hiệp.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất