Sắc màu Cuộc Sống

Đã bắt được đối tượng đột nhập vào nhà, chắp tay vái lạy trước bàn thờ gia chủ rồi trộm tài sản

Phương Sinh
Chia sẻ

Tên trộm đột nhập nhà dân ngang nhiên đi lại, lục lọi tài sản trong nhà. Đáng nói, khi tên trộm thấy bàn thờ liền chắp tay vái lạy rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 6/2, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Thắng (25 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ) để điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tên trộm có hành động “lạ” khi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan Công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Thắng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp nhà dân.

Sau khi trộm cắp tài sản, đoạn clip Thắng đột nhập trộm cắp nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao đối tượng trộm lại có hành động “lạ” như vậy.

Trước đó, khoảng 3h ngày 12/1, Thắng đã đột nhập vào nhà dân ở phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thắng dắt xe ra ngoài nhưng không thành công.

Khi đối tượng vào nhà, bất ngờ chắp tay đứng nghiêm trang lạy trước bàn thờ. Sau đó, Thắng lục loại tìm kiếm tài sản, thậm chí Thắng còn dắt xe máy ngang nhiên như chốn không người. Nghe tiếng động lạ, người nhà thức giấc thì đối tượng nhanh chóng bỏ chạy.

Toàn bộ hành động của tên trộm đều được camera của ngôi nhà ghi hình lại. Sau khi sự việc xảy ra gia định nạn nhân đã đến Công an địa phương trình báo.

Theo nạn nhân cho biết, số tài sản mất đi gồm: ĐTDĐ, máy tính bảng, 5 triệu đồng và một chùm chìa khóa xe…

Tên trộm ngang nhiên đi lại trong nhà. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra, truy bắt tên trộm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xác định Thắng là đối tượng thực hiện vụ trộm nên tiến hành truy bắt.

Đến khoảng 3h ngày 28/1, khi Thắng đang điều khiển xe máy đi trộm cắp thì bị Công an bắt giữ, khống chế đưa về trụ sở làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất