Sắc màu Cuộc Sống

Hàng xóm của tài xế taxi nghi bị cứa cổ tử vong ở SVĐ Mỹ Đình: ‘Cậu ấy mất rồi không biết vợ con sẽ sống ra sao’

Định Nguyễn
Chia sẻ

Nhiều làng xóm cho biết, sự ra đi của tài xế Nguyễn Văn Duy - nạn nhân nghi bị cứa cổ tử vong trước khu vực bến xe Mỹ Đình khiến ai cũng đau đớn, xót xa. Không ai dám nói ra nhưng trong lòng ai cũng trào lên nỗi niềm: không biết rồi vợ con anh Duy sẽ sống ra sao trong những ngày tới đây.

Tối 29/1, trên đường chở khách cho hãng taxi Linh Anh, tài xế taxi Nguyễn Văn Duy (SN 1993, ngụ tại thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) nghi bị cứa cổ tử vong ngay gần cổng sân vận động Mỹ Đình, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra và truy tìm hung thủ gây ra vụ án. Còn ở quê nhà Đông Sơn, xã Quang Tiến, người thân và hàng xóm vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đau xót khi nhận tin dữ về tài xế hiền lành.

Người thân làm đám tang cho nạn nhân xấu số.

Chia sẻ với chúng tôi, chị H., một người dân sống gần nhà anh Duy cho biết, ở quê người đàn ông này được nhận xét chịu thương, chịu khó và chưa từng xảy ra điều tiếng gì. “Sau khi lấy vợ Duy tu chí làm ăn lắm, vợ lại đang mang thai đứa con thứ 2 được mấy tháng trong khi bé gái đầu mới hơn 1 tuổi. Vợ Duy mới đi làm công ty chưa lâu sau khi nghỉ sinh cháu đầu tiên.

Tối qua (29/1) nhiều hàng xóm loan tin Duy bị sát hại khi đi chở khách, lúc sau báo chí cũng đăng thông tin nên chúng tôi vội vã chạy sang nhà nắm bắt sự việc, gửi lời chia buồn, động với tới gia đình cậu ấy”, chị H. nói.

Người thân và người dân đau buồn sau cái chết của anh Duy.

BàHòa, người dân thôn Đông Sơn tâm sự, nhà bà ở gần nhà anh Duy. Bà thấy anh làm việc chăm chỉ, nhiều hôm đi làm về khá muộn. “Là lao động chính trong gia đình giờ Duy mất, tôi thấy thương cho ba mẹ con thời gian tới sẽ rất khó khăn để vượt qua cú sốc này. Cậu ấy mất rồi không biết vợ con sẽ sống ra sao”, bà Hoa buồn rầu nói.

Ông Nguyễn Huy Giới, Trưởng công an xã Quang Tiến cho biết, gia cảnh của Duy vốn làm nghề nông nhiều thế hệ, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Anh Duy lập gia đình năm 2014, đã có một bé gái 1 tuổi và một cháu bé sắp chào đời. Từ ngày lập gia đình, anh tự trang trải cuộc sống, lo cho vợ con bằng nhiều nghề khác nhau từ bốc vác đến xây dựng. Mới đây, anh chuyển sang lái xe taxi cho hãng Linh Anh đóng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

“Ở địa phương cậu ấy sống rất hòa đồng, vui vẻ, không cờ bạc, rượu chè hay rượu chè gì. Duy chăm chỉ làm việc, có những ngày làm việc đến khuya mới về với vợ con”, ông Giới cho biết.

Theo Trưởng công an xã Quang Tiến, khi tham gia lái xe cho hãng, Duy có vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để lái taxi. Từ ngày nhận việc, Duy chăm chỉ, miệt mài lao động, hễ có khách đặt xe thì cậu ấy thường không ngại khó, ngại khổ để đón chở khách.

“Vợ Duy đang mang bầu, hiện tại chỉ ở nhà chăm sóc con cái, nhận tin chồng mất cô ấy suy sụp, tiều tụy và sốc tâm lý”, ông Giới chia sẻ thêm.

Trước đó, vào khoảng hơn 19h ngày 29/1, một số người dân tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình, thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội hoảng hốt chứng kiến cảnh nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 30A - 909xx vừa dùng tay che máu ở cổ chảy ra, vừa tháo chạy khỏi xe.

Theo một số người chứng kiến vụ việc, tài xế taxi bị cứa vào cổ, chỉ kịp chạy khoảng 5 m cách chỗ xe taxi dừng thì gục xuống đất.

Lãnh đạo Công an phường Phú Đô cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất