Sắc màu Cuộc Sống

Giữ Tết cổ truyền, người xa quê mới có thêm động lực để về với những vẻ đẹp bình dị này

An Yên
Chia sẻ

Bộ ảnh lịch được một nhóm tác giả trẻ thực hiện vào dịp cuối năm 2016 vừa được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người phải cảm thấy bồi hồi vì cuối cùng mình đã có thể sống trong không khí đó sau bao nhiêu tất bật của năm cũ.

Qua những nét vẽ đơn giản, mộc mạc của ba bạn trẻ đến từ Vườn Illustration, nhóm thiết kế sử dụng máy tính để làm tăng thêm nét ấn tượng của mỗi tác phẩm, một Việt Nam thật bình dị với những gánh hàng rong quen thuộc, từng góc phố in đậm ký ức của thời thanh xuân đã hiện lên thật sống động. Từ Nam ra Bắc, xe trái cây thân thuộc của đất Sài Gòn, góc uống chè quen mắt của người dân thủ đô hay hàng ghe chở đầy phong vị miền Nam ở một chợ nổi đặc trưng Nam Bộ đều được mang lên 12 bức ảnh đại diện cho 12 tháng thật thi vị của năm 2017.

Soul of the street (Linh hồn của đường phố) - cái tên đã nói lên tất cả tinh thần của những bức vẽ điện tử nhưng mang đầy tình yêu phố xá của tác giả.

Những chiếc nón lá xinh xinh, cái thúng mây, chiếc nia tre mang đầy mùi hương làng quê mà mỗi sớm người bán vẫn đạp xe chở theo, rong ruổi khắp các ngõ hẻm nhỏ. Nhìn đơn sơ là thế nhưng nó cũng như những thành viên trong một gia đình nhỏ, có thể đi xa, có thể thi thoảng mới gặp nhưng không thể thiếu được những hình ảnh về nó trong tâm trí mỗi người dân thành thị. Nguồn: Vườn Illustration

Nguồn: Vườn Illustration

Tấm gương cũ, một hai chiếc ghế cao, vài cái kéo, một chiếc tông đơ đủ làm nên cả một sự nghiệp. Với những chàng trai thành thị chuộng sự đơn giản, họ chẳng cần kiểu cọ hay chải chuốt thì tiệm hớt tóc lề đường là sự lựa chọn chung thuỷ từ thanh xuân đến cả khi bạc đầu. Nguồn: Vườn Illustration

Hễ cứ Tết đến Xuân về, phố phường Hà Nội lại ngập tràn sắc màu cuả những chợ hoa xuất hiện dọc phố, màu sắc chủ đạo nhất vẫn phải kể đến ánh hồng của những cành đào đang chuẩn bị trổ hoa. Bạn có nhớ chiếc xe đạp Phượng Hoàng ngày xưa của bà, của mẹ, cứ đến lúc chở theo một cành đào xinh về nhà là Tết đã đến trong từng hơi thở rồi không? Nguồn: Vườn Illustration

Nguồn: Vườn Illustration

Hàng chè đầu ngõ ngày nay đã dung nạp thêm nhiều thứ mới mẻ như bánh mới, các loại nước ngọt sắc màu để phục vụ nhiều khách hơn. Nhưng dẫu thế nào, thì cái chất dung dị của nó vẫn luôn tồn tại mãi trong lòng mỗi người dân thủ đô. Cái thời mà họ chẳng cần internet hay smartphone, cứ hẹn nhau ở hàng chè quen, tụm năm tụm bảy có hàng bao nhiêu chuyện để nói. Nguồn: Vườn Illustration

Xích lô - phương tiện giao thông có thể được xem là đặc trưng của đường phố Việt Nam. Dù rằng sự có mặt của chúng đã chẳng còn phổ biến, thế nhưng đó vẫn là một trong những hình ảnh đẹp nhất, trải nghiệm thú vị nhất mà du khách nước ngoài có thể lưu lại khi đến với Việt Nam. Nguồn: Vườn Illustration

Dừa, một trong 4 loại trái cây mà mâm cúng miền Nam nào cũng phải có. Cầu, Dừa, Đủ, Xoài, Thơm cho một năm mới an lành và đầy thuận lợi. Nguồn: Vườn Illustration

Bạn có chắc mình đã không nuốt nước bọt “ực” một cái mỗi khi xe trái cây hoành tráng này đi ngang qua. Nguồn: Vườn Illustration

Một trời mơ ước của những đứa trẻ là đây, loại bong bóng mà ngày xưa chỉ những nhà có điều kiện mới dám mua cho con. Nguồn: Vườn Illustration

Chợ nổi với từng đoàn ghe nối tiếp nhau, mang trên mình nào là bưởi ngon Bến Tre, xoài thơm, rau tươi sạch đến với những bà nội trợ miền quê, họ đang ngóng chờ mua cho bằng được vài thứ thơm ngon nhất để có thể chuẩn bị một mâm cỗ thật chu đáo cho ngày cuối năm. Nguồn: Vườn Illustration

Chia tay phố thị, tạm biệt sông nước để về với những bờ biển xanh, cắt vàng tuyệt đẹp. Bạn có nhớ ngày còn thơ ấu, mình đã từng khao khát biết bao nhiêu khi muốn sở hữu một món hàng gì đó từ chiếc xe này không? Nguồn: Vườn Illustration

“Đi để trở về” - đó không chỉ là tên một bài hát, mà còn là tâm niệm của nhiều người trẻ sống xa quê hương, xa những điều thân thuộc này. Dẫu rằng, ở những vùng đất mới, sẽ có hàng ngàn, hàng vạn thứ hiện đại, bắt mắt khác nhưng làm sao có thể mang lại cho bạn cảm giác bình yên, thân thuộc như những ngày trở về, được cùng gia đình dạo phố phường, sống những thói quen cũ để cùng những người thân yêu trải qua một mùa Xuân thật an lành.

Chia sẻ

Bài viết

An Yên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất