Sắc màu Cuộc Sống

Giây phút nghe thấy 3 tiếng súng đoạt mạng cặp vợ chồng giám đốc doanh nghiệp ở Điện Biên

Định Nguyễn
Chia sẻ

Nghe thấy liên tiếp 3 tiếng súng nổ, mọi người ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ ra ngoài kiểm tra thì phát hiện bà Lý gục chết trên vũng máu trước cửa nên đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Sáng ngày 15/8, nhiều người dân sinh sống ở tổ 30 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ vô cùng hoảng sợ khi hay tin có 3 người tử vong sau tiếng súng nổ.

Chia sẻ sau sự việc trên, ông Trịnh Xuân Quý tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Mường Thanh cho biết, hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và vợ là Nguyễn Thị Lý (SN 1971).

Rất đông người dân phường Mường Thanh bàng hoàng sau sự việc. Ảnh VOV

Theo ông Quý, vợ chồng ông Vụ có hai người con đã trưởng thành và đang công tác ở Hà Nội. Khi nghe tin bố mẹ tử vong, hai con nhanh chóng về địa phương nhưng theo tính toán sớm nhất thì chiều cùng ngày mới có mặt tại nhà.

“Vợ chồng ông Vụ là người dưới xuôi lên đây lập nghiệp nên chỉ có một số người họ hàng. Ở địa phương, ông Vụ làm Giám đốc công ty lương thực còn vợ ở nhà bán hàng tạp hoá và bán xổ số của Công ty sổ xố tỉnh Điện Biên. Từ khi về phường Mường Thanh sinh sống, vợ chồng nạn nhân không có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai nên khi xảy ra sự việc mọi người đều rất hoang mang, sợ hãi”, ông Quý nói.

Vị trí bà Lý bị bắn tử vong ngay trước cửa nhà.

Ông Quý kể lại, vào khoảng 6h40 sáng nay, hàng xóm cạnh nhà ông Vụ nghe thấy ba tiếng súng nổ liên tiếp. Ban đầu, mọi người nghĩ bên trường Cao Đẳng Sư phạm Điện Biên có việc gì nên ra kiểm tra.

Khi mọi người ra tới ngoài đường thì phát hiện bà Nguyễn Thị Lý đã bị bắn tử vong ngay tại cửa ra vào. Sau đó, mọi người chạy vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện ông Nguyễn Tuấn Vụ cũng đã tử vong trên vũng máu. Cạnh đó là một người đàn ông lạ mặt khoảng 50 tuổi đang thở thoi thóp nên mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân cũng đã tử vong sau đó.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh Báo Điện Biên.

Ông Quý cho biết, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được ba vỏ đạn và khẩu súng CKC. Vào sáng sớm nay, người dân thấy một người đàn ông đi xe máy trên xe có một túi đồ giống như túi đựng đồ đi câu dừng trước cửa nhà ông Vụ. Lúc này, mọi người chỉ nghĩ là người đi đường nên không để ý.

“Anh Vụ làm giám đốc Công ty lương thực, công việc ổn định nên khó có mâu thuẫn với ai còn chị Lý bán xổ số cũng không mâu thuẫn gì với hàng xóm nên chúng tôi không hiểu vì lý do gì mà đối tượng lại ra tay dã man như vậy”, ông Quý thông tin.

Vị này chia sẻ, hiện người thân của vợ chồng nạn nhân đang từ quê lên để lo các thủ tục mai táng, nếu đi nhanh sáng mai (16/8) sẽ lên đến thành phố Điện Biên Phủ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nghi phạm gây án đã được xác định là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú tại số nhà 76, phố 12, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Trước đây, Sỏi từng sống tại địa bàn phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ.

Sáng cùng ngày Sỏi cầm khẩu súng CKC vào gõ cửa, khi người vợ ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại được và hiện công an đã trích xuất camera. Vị thiếu tướng cũng cho biết thêm, các lực lượng nghiệp vụ đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất