Sắc màu Cuộc Sống

Ghen tuông, vợ tưới xăng đốt nhà trọ khiến chồng nguy kịch, con bị bỏng

Nhật Minh
Chia sẻ

Sau khi nghe tiếng hô hoán, nhiều người nhìn thấy ngọn lửa phát ra từ căn nhà trọ, sau đó người chồng bất ngờ chạy ra ngoài như một bó đuốc.

Chiều ngày 2/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy do phóng hỏa khiến 2 người bị bỏng tại phường Tân Tạo.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: NT/PLO

Thông tin ban đầu cho hay, tối 1/7, bà Bùi Thị Mỹ Ng. (51 tuổi, ngụ TP.HCM) và chồng là ông Đ.N.T. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) có xảy ra cãi lộn, to tiếng tại căn phòng số 2, dãy trọ trên đường Nguyễn Triệu Luật (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Một lúc sau, căn nhà trọ này bất ngờ bốc cháy. Người dân xung quanh khi nghe tiếng hô hoán, kêu cứu thì chạy tới và phát hiện ông T. chạy ra ngoài, lúc này đang bừng cháy như một bó đuốc. Gần đó, người con gái của hai vợ chồng bà Ng. và ông T. cũng hoảng loạn kêu cứu và bị bỏng nhẹ.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã dùng bình cứu hỏa mini dập lửa, đưa ông T. đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Nguồn tin mới nhất từ bệnh viện cho hay, ông T. bị bỏng rất nặng, tính mạng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, một người con gái khác của hai vợ chồng đã ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Công an phong tỏa, thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Thuận Lâm/Zing

Theo những người dân đang sinh sống xung quanh, hai vợ chồng ông T. và bà Ng. mới chuyển về trọ đây khoảng hai tháng nay. Thế nhưng cả hai thường xuyên cãi cọ, to tiếng với nhau, lý do chính là do người vợ ghen tuông.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Ng. đã rời khỏi hiện trường và đến trụ sở công an trình diện. Bước đầu, người phụ nữ này khai nhận nguyên nhân khiến bà phóng hỏa là do mâu thuẫn trong gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất