Sắc màu Cuộc Sống

Dòng người tiễn biệt, đưa bé gái bị sát hại ở Nhật về với đất mẹ

Cường Ngô
Chia sẻ

Trong giây phút tiễn biệt, nhiều người không thể cầm được nước mắt.

Khoảng 8h sáng 3/4, người thân và hàng xóm đã có mặt ở nhà ông bà nội của bé Nhật Linh để chuẩn bị đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng người xếp hàng dài kín sân ra tới đầu ngõ, nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước cũng đến chia sẻ nỗi mất mát với gia đình bé gái vô tội bị sát hại.

Đại diện người nhà bé Linh đọc lời cảm ơn bà con lối xóm, cùng cơ quan chức năng trong những ngày qua đã túc trực và thông tin về cháu gái của mình. “Đó là nỗi đau là quá lớn, gia đình tôi xin cám ơn tất cả các bà con”, người đại diện nghẹn ngào.

Người thân thắp hương lần cuối cùng cho Linh, trước khi bé được đưa về với đất mẹ.

Trong giây phút tiễn biệt, nhiều người thân của em tại quê nhà ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên không khỏi xúc động và đau lòng trước sự ra đi quá bất ngờ của em.

Bà ngoại bé Linh liên tục gào khóc và gọi tên đứa cháu bất hạnh của mình khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Những đứa trẻ chị em họ của Linh còn ngơ ngác chưa hiểu hết được nỗi đau mà cả gia đình đang chịu đựng.

Đúng 8h, linh cữu bé Linh được người dân đưa ra xe tang để mai táng. Vì vẫn còn quá sốc trước nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Linh) được người dân đưa vào trong nghỉ ngơi.

Những vòng hoa tang trắng phủ kín con đường làng nhỏ hẹp.

Nụ cười tươi trên di ảnh bé Linh khiến nhiều người thêm xót xa, thương tiếc.

Rất nhiều bà con, lối xóm, các đoàn thể tới tiễn đưa bé Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo nhiều người chia sẻ dù bé Nhật Linh sang định cư cùng bố mẹ tại Nhật khoảng 5 năm nay, nhưng mỗi lần về quê bé rất hồn nhiên, hòa đồng với mọi người. Chính vì vậy, ai cũng quý Linh như người thân trong gia đình.

Thi hài của bé được chôn cất tại nghĩa trang quê nhà (thôn Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Đất mẹ đã ôm trọn em vào lòng, mong em yên nghỉ và sẽ không còn nỗi đau em phải gánh chịu nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất