Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái từng khiến 'Tịnh thất Bồng Lai' đại náo khóc lóc lên tiếng mong bố mẹ buông tha cho mình

Minh Hoàng
Chia sẻ

Diễm My liên tục khóc lóc trên livestream, lên tiếng trách móc bố mẹ và mong người thân buông tha cho mình.

Những ồn ào xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai" (tên gọi khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ") trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội sau buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. 

Đáng chú ý, sự xuất hiện của bố mẹ Diễm My - nữ sinh từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo - trong buổi livestream kể lại vụ việc trước kia khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. 

Cô gái từng khiến 'Tịnh thất Bồng Lai' đại náo khóc lóc lên tiếng mong bố mẹ buông tha cho mình Ảnh 1
Lùm xùm về "Tịnh thất Bồng Lai" nhận được sự chú ý sau buổi livestream của bà Phương Hằng

Sau những lời chia sẻ buồn lòng của cha mẹ cũng loạt ồn ào gần đây, ngày 27/10, Diễm My đã xuất hiện trong livestream lên tiếng chia sẻ về nỗi niềm của mình. 

Cô liên tục khóc lóc và trách móc bố mẹ, khẳng định rằng mình đang "sống những ngày hạnh phúc ở Tịnh thất Bồng Lai". Nữ sinh cũng mong bố mẹ buông tha cho mình, thậm chí còn dùng cái chết để "uy hiếp" người thân. 

Cô gái từng khiến 'Tịnh thất Bồng Lai' đại náo khóc lóc lên tiếng mong bố mẹ buông tha cho mình Ảnh 2
Diễm My khẳng định mình đang sống bình yên tại "Tịnh thất Bồng Lai".

"...Con đang sống những ngày hạnh phúc ở Tịnh thất Bồng Lai thì họ đến họ bắt cóc con... Con là đứa trẻ bị hại, con là kẻ bị bắt cóc mà họ lại truy đuổi con. Con như người mất tự do. 

Đến bao giờ ba mẹ mới chịu tha cho con, mới chịu bỏ qua cho con. Chỉ có con tìm đến cái chết thì ba mẹ con mới hối hận được. Chỉ có cái chết của con thì ba mẹ mới thấu hiểu được là ba mẹ đã làm sai rồi".

Nhiều người sau khi xem đoạn clip trên đã bày tỏ sự lo lắng, hoang mang trước những lời chia sẻ của Diễm My. Bên cạnh đó, số đông cũng lên tiếng khuyên nhủ nữ sinh hãy trở về bên cha mẹ để tránh những lùm xùm liên quan "Tịnh thất Bồng Lai" vài ngày gần đây. 

Cô gái từng khiến 'Tịnh thất Bồng Lai' đại náo khóc lóc lên tiếng mong bố mẹ buông tha cho mình Ảnh 3
Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai".

Trước đó, năm 2019, gia đình nữ sinh Diễm My trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa, Long An) về việc con gái bỏ nhà đi vào ngày 7/9. Sau đó, gia đình được biết Diễm My đã đến "Tịnh thất Bồng Lai" (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). 

Bố của nữ sinh sau đó đã đến và trực tiếp gặp được Diễm My, kêu con gái về nhưng không được. 

Đến ngày 24/10, bố mẹ Diễm My cùng nhiều người thân và hàng xóm đến "Tịnh thất Bồng Lai" lục soát và xảy ra xô xát tại đây khiến tu sĩ Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998, sống tại đây) bị thương. 

Theo chia sẻ của bố mẹ Diễm My, từ cô gái ngoan hiền, nữ sinh đã hoàn toàn thay đổi và một lòng quyết tâm "tu tập" tại "Tịnh thất Bồng Lai". Dù bố mẹ đã dùng nhiều biện pháp thuyết phục nhưng không có hiệu quả. 

Thậm chí, cô còn cho rằng chính bố mẹ mình cố ý "thâu tóm" đăng tin sai sự thật về "Tịnh thất Bồng Lai" nhằm thuyết phục, đưa cô trở về. 

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. 

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất