Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái xinh đẹp không may bỏng nặng: 'Nhan sắc không quan trọng nữa, chỉ mong sớm khỏi bệnh'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Gia đình nghèo, Lành phải sớm bỏ học đi làm xa phụ giúp gia đình. Thế nhưng, trong lúc nướng mực, do bất cẩn nên ngọn lửa bén vào quấn áo bốc cháy dữ dội khiến Lành bị bỏng nặng.

Tai họa ập xuống đầu cô gái trẻ xinh đẹp

Hơn một tháng nay, Phan Thị Thu Lành (18 tuổi, ở xã Nam Đà, huyện KrôngJô, tỉnh Đắk Nông) phải chịu nhiều đau đớn, từng cơn đau liên tục giằng xé và những trận sốt nóng lạnh triền miên hành hạ khi nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Lành phải chịu nhiều đau đớn sau khi bị bỏng cồn.

Hình ảnh xinh đẹp của Lành khi chưa bị bỏng. Ảnh NVCC

Cơ thể mảnh mai, xinh xắn của cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đây nhiều chỗ vẫn phải quấn kín băng, một số vị trí trên cơ thể đã bắt đầu bong tróc lớp da bị bỏng và thay bằng lớp da non đỏ hỏn.

Nằm điều trị tại Khoa bỏng người lớn, Lành cho biết, sau khi học hết lớp 9, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên cô ở nhà phụ giúp cha mẹ, lo cho hai em và chị gái ăn học.

Hai cánh tay, vùng chân Lành bị bỏng nặng nhất.

Sau một thời gian ở nhà, giữa tháng 10/2017, Cô khăn gói từ quê ra Đà Nẵng xin việc ở một nhà hàng ăn uống. Lành được chủ quán ký hợp đồng vào làm việc. Nhưng mọi thứ không êm đềm như cô nghĩ. Khi làm đến ngày thứ 28 (tức ngày 17/11) trong một lần cùng bà chủ quán dùng cồn nướng mực cho khách, Lành bị lửa bén vào người và cháy như ngọn đuốc.

“Khi đó, tôi không trực tiếp nướng mà chỉ ngồi đó cùng bà chủ. Cho cồn lần thứ nhất vào để nướng mực mà chưa chín, bà chủ cầm chai cồn đổ thêm vào nướng tiếp thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên. Tôi đang ngồi ngay sát đó và bị lửa bắt vào người. Một vị khách trong quán dùng chiếc khăn trải bàn ăn trùm lên người tôi dập lửa. Do chiếc khăn khô, lửa lại bén vào và cơ thể tôi tiếp tục bốc cháy như ngọn đuốc”, Lành nhớ lại giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời.

Sau đó, Lành được mọi người lấy nước dập tắt lửa nhưng lúc này nhiều vị trí trên cơ thể đã bắt đầu bị tuột da. Mọi người đưa Lành đến bệnh viện cấp cứu. “Lúc đi tôi vẫn tỉnh nhưng hoảng loạn lắm. Khi gần đến viện thì bất tỉnh và không còn nhớ gì nữa”.

“Nhan sắc không quan trọng nữa, tôi chỉ mong sớm khỏi bệnh”

Ngồi cạnh chăm sóc cho con gái, suốt những ngày qua, ông Phan Văn Nhì (50 tuổi, bố Lành) chạm nhẹ vào bàn tay con gái vừa thay lớp da non rồi khẽ xoa xoa. Nhìn con, đôi mắt ông trầm ngâm, thương xót.

Những ngày qua ông Nhì không dám rời mắt khỏi con một lúc nào.

Ông kể, thời điểm con gái xảy ra chuyện, vì sợ bố mẹ lo lắng nên con cháu ông không dám nói. Mãi sau một ngày Lành bị bỏng, mới có người báo tin, vợ chồng ông như chết lặng rồi vội vã bắt xe khách từ quê ra Đà Nẵng.

“Vào viện nhìn thấy con băng bó khắp người, toàn bộ cơ thể phù nề do vết bỏng gây ra, tôi xót lắm, nước mắt hai vợ chồng không ngừng rơi. Từ bé tới giờ chưa khi nào con bé phải chịu nhiều đau đớn đến vậy”, ông Nhì rưng rưng.

Đôi bàn tay ông Nhì luôn che chở cho con gái.

Ở Đà Nẵng được hơn 10 ngày, tình trạng con gái quá nặng nên đến đầu tháng 12/2017, ông xin chuyển cho con gái ra Hà Nội điều trị từ đó đến nay.

“Hôm con gặp nạn, vợ chồng tôi gom góp vay mượn xung quanh được 5 triệu đồng bắt xe vào viện. Được hơn 10 ngày, gia đình tôi vay mượn hơn 100 triệu đồng chuyển Lành ra Viện Bỏng quốc gia. Mọi người cũng động viên chúng tôi lo chạy chữa cho con”, ông Nhì nói.

Lúc mới ra Hà Nội, Lành phải nằm hồi sức và không nói được gì. Nhưng khoảng gần 1 tuần nay, Lành bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người.

Lành cho biết, sau khi gặp nạn, nhan sắc với cô không quan trọng nữa, chỉ mong chóng khỏi bệnh.

Chia sẻ về cuộc sống sắp tới, Lành nói bản thân chẳng bận tâm đến nhan sắc nữa, giờ chỉ ước làm sao nhanh khỏi bệnh về nhà với các em, với bố mẹ.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn theo dõi và điều trị cho Lành. Cô đã trải qua hai lần cấy ghép da. Điều gia đình cô gái này lo lắng nhất đó là chi phí điều trị cho con. Hơn 1 tháng nay, số tiền chữa trị đã lên tới 140 triệu đồng, trong khi bệnh phải điều trị lâu dài.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của Lành, một bác sĩ khoa Phục hồi chức năng, Viện Bỏng Quốc gia cho biết: Lành là cô gái vô tư và đầy nghị lực, luôn lạc quan dù đang mang bệnh nặng. Khi vào viện Lành bỏng 49%, bị nhiễm khuẩn nhưng sau khi điều trị đã ổn định. Lành đã được ghép da 2 lần, đang tập phục hồi chức năng và tiếp tục được theo dõi chuyên sâu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất