Sắc màu Cuộc Sống

Đi học về, bé gái tá hỏa phát hiện bố tử vong trong tư thế treo cổ

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi vừa mở cửa vào trong, bé gái 13 tuổi tá hỏa chứng kiến cảnh tượng bố mình treo cổ phía sau nhà. Bé gái hô hoán cho người dân qua cắt dây đưa xuống đất nhưng ông đã tử vong.

Ngày 2/11, công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Hồng Hải (47 tuổi, quê Hải Phòng).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Theo báo Tin tức, vào khoảng 17h ngày 1/11, cô con gái nhỏ 13 tuổi (học lớp 7) tan trường trở về nhà trong hẻm số 113, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 như thường lệ.

Khi vừa mở cửa vào trong, cô bé tá hỏa chứng kiến cảnh tượng bố mình treo cổ. Bé gái hô hoán cho người dân qua cắt dây đưa xuống đất nhưng ông đã tử vong.

Theo Trí Thức Trẻ, lực lượng công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Người dân cho biết, ông Hải làm cho 1 công ty nước ngoài. Ông có vợ và 2 người con 1 trai, 1 gái, do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng đã ly hôn hơn 1 năm. Người con gái ở với ông Hải còn người con trai sống với mẹ ở tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất