Sắc màu Cuộc Sống

Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân trong vụ sập giàn kính 4 người tử vong, hai đứa trẻ vĩnh viễn mất cha

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trước khi xảy ra vụ sập giàn kính ở phố Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), vợ anh Thắng gọi điện cho mẹ chồng khi nào về để chuẩn bị cơm. Chưa đầy 5 phút sau, người thân nhận tin 4 người gặp nạn qua đời.

Ngày 1/8, cơ quan Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn kính ở số 16 Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng) khiến 4 người rơi xuống đất tử vong. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1968) trú tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ và anh Đặng Đình Thắng (sinh năm 1992, con trai bà Thuý).

Người thân lo hậu sự cho mẹ con bà Thuý.

Gần 1 ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm, không khí tang thương bao trùm quanh gia đình nạn nhân. Phía trong nhà những tiếng khóc thảm thiết liên tục vang lên, trước cổng là hai chiếc bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn chỉ đợi giờ để phát tang. 

Một người thân đau xót cho biết: “Gia đình đưa hai mẹ con chị Thúy đi hỏa táng ở Văn Điển rồi, chiều (31/7) mới đưa về làm tang lễ. Khổ thân đi làm vất vả, ngã đau đớn lại còn bị kính găm vào người nên phải hỏa táng”.

Hiện trường vụ việc nơi xảy ra 4 người tử vong.

Ngồi chết lặng tại một góc sân, ông Cao Văn Sĩ (80 tuổi, bố đẻ bà Thuý) vẫn chưa thể tin vào sự thật đau lòng khi vừa mất đi người con gái và cháu trai cùng lúc. Từ khi xảy ra vụ việc, ông chưa thể chợp mắt. Ông nghe tin cả đêm không ngủ, cứ thấp thỏm ngoài cổng đợi con và cháu về. 

“Đau đớn thay, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà con cháu tôi có làm gì nên tội”, ông Sỹ nấc nghẹn nói. Bà Thúy có 2 người con trai nhưng kinh tế chẳng khá giả gì. Chồng bà lâu nay ở phòng trọ tận bên Gia Lâm, trông 3 đứa con cho người con trai lớn. Còn bà Thúy ở nhà, hàng ngày cùng người con trai thứ 2 là anh Đặng Đình Thắng đi làm tự do, ai thuê gì thì làm nấy. 

Người thân nạn nhân không kìm được nước mắt.

Công việc cửu vạn cứ thế trôi qua từ ngày này qua ngày khác. Hàng ngày, hai mẹ con bà Thuý cứ sáng đi tối về. Do vợ mới sinh, anh Thắng lại không được nhanh nhẹn như người khác nên mẹ mới cùng đi để bảo ban, kèm cặp. Vậy mà ngờ đâu cơ sự lại đau đớn thế này. 

Nạn nhân Đặng Đình Thắng lấy vợ chưa được 5 năm, hiện có 2 con: 1 cháu 4 tuổi, 1 cháu vừa đầy 6 tháng tuổi. Dù gần mẹ đẻ nhưng vợ chồng anhThắng sớm ra ở riêng ngay bên cạnh. 

Trước đây, công việc của vợ chồng anh cũng chỉ là đi dọn dẹp vệ sinh, ai có việc gì thuê thì làm nấy. Kể từ khi vợ có bầu, sinh con mới nghỉ ở nhà, còn Thắng theo mẹ đi làm kiếm tiền nuôi vợ và 2 con. 

Ông Sỹ đau xót khi phải chia ly con cháu vĩnh viễn.

Ngồi ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, bà Nguyễn Thị Phương (mẹ vợ Thắng) đôi mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng vì thương xót của sự ra đi quá đột ngột của người con rể và bà thông gia. 

“Bố mất rồi, giờ vợ và 2 con nhỏ biết sống ra sao. Gia đình không có người trụ cột biết sống thế nào đây. Hai con của Thắng còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được này. Bé gái lớn ngồi trên tay khi thấy bà ngoại khóc còn vô tư hỏi vì sao. Đứa thứ 2 vừa tròn 6 tháng tuổi, liên tục đưa mắt xung quanh tìm bố và mẹ, thỉnh thoảng cháu lại khóc thét lên vì khát sữa.

Hai con anh Thắng vĩnh viễn mất cha.

Con tôi kể lại rằng, trước khi xảy ra tai nạn, con dâu còn gọi cho mẹ chồng hỏi khi nào về để chuẩn bị cơm. Khi đó, mẹ chồng nói: 'Sắp về rồi và tắt mắt để làm nốt việc'. Chưa đầy 5 phút sau, con tôi nhận được cuộc điện thoại nói mẹ tai nạn mất rồi, còn chồng nặng lắm đi cấp cứu. Nghe tin đó, con tôi điếng người không nói được câu gì”, bà Phương kể. 

Ngay sau đó, người thân kéo đến gia đình rồi cùng đi ra Hà Nội, khoảng 21 giờ tới nơi thì chẳng ai còn sống. Ở ngoài nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn đến đêm, vợ Thắng phải quay trở về nhà vì đứa con 6 tháng tuổi khát sữa, khóc tìm mẹ. Sáng nay, người vợ lại gửi con cho bà ngoại, vội vàng ra lo việc cho chồng và mẹ chồng mà chưa kịp cho con bú no bữa sáng. 

Ngày 31/7, lực lượng chức năng đã dựng barie rào chắn, cử bảo vệ canh gác bên ngoài vụ sập giàn nâng vách kính tại toà công trình 7 tầng tại địa chỉ 16 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) làm 4 người tử vong.

Theo ghi nhận, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, cùng việc kiểm sát nhân dân cùng cấp cấp tiến hành lấy dấu vết khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân của vụ việc.  

Đại diện Sở Lao động Thương bình và Xã hội Hà Nội cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h55 ngày 30/7, tại công trình xây xựng số 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công trình đang xây dựng là do Công ty CP Du lịch thương mại và phát triển, là chủ đầu tư: Công ty Eurowindow là nhà thầu thi công vách ngăn kính và có thuê nhóm công nhân thi công công trình. 

Cụ thể, Công ty Eurowindow do bà Nguyễn Thị Luyến (SN 1973) ở huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) là đội trưởng để vận chuyển và thi công vách ngăn nhà vệ sinh. 

Đến khoảng 19h55' cùng ngày 30/7, 4 người lao động do bà Nguyễn Thị Luyến là đội trưởng thực hiện vận chuyển vách ngăn bằng sàn nâng người, khi 04 công nhân gồm: ông Nguyễn Tiến Sơn (SN 1967), ông Nguyễn Thế Bồng (SN 1961, cùng trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1968, ở xã Vân La, huyện Chương Mỹ) và anh Đặng Đình Thắng (SN 1992, con bà Thuý) cùng một số vách ngăn ở trên sàn nâng người di chuyển đến tầng 7 thì sàn nâng người bị gãy, làm 4 công nhân rời từ tầng 7 xuống đất, 3 người tử vong tại chỗ, còn anh Nguyễn Đình Thắng bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 108 và tử vong sau đó. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hoả, 2 xe cứu thương cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất