Sắc màu Cuộc Sống

Chùm ảnh mẹ tần tảo sớm khuya, bươn chải mưu sinh cả đời vì con khiến ai cũng sụt sùi nước mắt

Hà Thương
Chia sẻ

Ai đó đã nói: Có mẹ là có cả thế giới, vì những người mẹ dành cả đời để thương yêu, lo lắng, và mỉm cười trước hạnh phúc của những đứa con.

“Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi”.

Những người mẹ luôn dành cả cuộc đời để hy sinh cho hạnh phúc của con cái. Đối với họ, một nụ cười, bước chân lần đầu chập chững đi, thấy con vào trường học cái chữ, hay ngày cưới trao con cho một người thương,… tất cả đều là món quà đền đáp xứng đáng cho năm tháng tảo tần nuôi con.

Vô vàn bức ảnh xúc động mới được cộng đồng chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi sụt sùi khi nghĩ về mẹ, nghĩ về những đấng sinh thành đã dành cả đời cho hạnh phúc của con. Những bức ảnh chụp vội đôi khi là hình ảnh chăm con bú, nhặt rác nuôi con, dành dụm cả buổi chợ mua cho con trái bóng mới,… nhưng tất cả là những khoảnh khắc khó thể nào có được trong cuộc sống.

Vẫn còn chai nước biển trên tay thế mẹ vẫn đi kịp buổi chợ chỉ để kiếm thêm tiền nuôi con.

Chỉ một bát phở, mẹ nhường con ăn cả. “Mẹ no rồi, con cứ ăn đi” - câu nói ấy chắc hẳn bạn đã một lần nghe qua.

Dành dụm cả ngày trời chỉ để mua cho con được một quả bóng mới.

Nụ cười méo xệch này mấy ai hiểu cho người mẹ trẻ.

Những buổi chợ sớm khuya mẹ tần tảo nuôi con.

Hành trang mẹ chẳng có được nhiều.

Nhưng đổi lại mẹ chỉ cần con được mỉm cười hạnh phúc mà thôi…

Chia sẻ

Bài viết

Hà Thương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất