Sắc màu Cuộc Sống

Chỉ vì một câu nói chê thói 'nhậu chùa', người đàn ông dẫn cháu đến nhà riêng, chém bạn nhậu tử vong tại chỗ

Phương Sinh
Chia sẻ

Do câu nói của ông Phước "sao mày nhậu chùa nhiều vậy" nên cả 2 đã cự cãi lớn tiếng. Tức giận, Minh tìm đến nhà nạn nhân truy sát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 19.12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Minh (SN 1969, ngụ quận 3) để điều tra hành vi “Giết người”. Bên cạnh đó, Công an cũng đang truy bắt Huỳnh Kim Long (SN 1985, cháu của Minh hiện bỏ trốn). Nạn nhân tử vong được xác định là Hồ Hữu Phước (SN 1967, ngụ quận Bình Thạnh).

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Minh và ông Phước có quen biết nhau từ trước. Chiều 17.12, cả 2 đến quán nhậu trên đường Nguyễn Khuyến (phường 12, quận Bình Thạnh) ăn uống. Gần tàn cuộc thì xảy ra cự cãi vì ông Phước nói Minh: “sao mày nhậu chùa hoài vậy”. Lúc này, do có người dân can ngăn nên cả 2 bỏ về nhà.

Những tưởng sự việc dừng lại ở đó nhưng về đến nhà, Minh vẫn bực tức câu nói của bạn nhậu nên rủ thêm người cháu tên Long mang hung khí đi tìm ông Phước để nói chuyện. Cả 2 đi đến quán nhậu nhưng không thấy ông Phước.

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an.

Khoảng 18h cùng ngày, 2 đối tượng kể trên điều khiển xe máy đến nhà ông Phước ở đường Phan Văn Trị (phường 12, quận Bình Thạnh). Khi vừa đến nhà, thấy ông Phước đang ngồi ăn cơm cùng vợ, các đối tượng xông vào chém tới tấp vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Phước được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất