Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Xót xa cuộc điện thoại cuối cùng 'Ba ơi, qua cứu chúng con với...'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Vụ cháy lúc rạng sáng nay (5/6) khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. Đáng nói, người vợ đang mang thai tháng thứ 6.

Thông tin trên báo CAND, khoảng 0h52 ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã huy động 6 xe chữa cháy và 52 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 3h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Xót xa cuộc điện thoại cuối cùng 'Ba ơi, qua cứu chúng con với...' Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Vụ cháy đã làm 4 người trong 1 gia đình tử vong, bước đầu xác định do chết ngạt, gồm vợ chồng anh Bùi Phước T. (SN 1986, quê phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), chị Bùi Thị Thu Th. (SN 1987, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, đang mang thai 6 tháng) và 2 người con là Bùi Phước T. (SN 2015), Bùi Phước Đ. (SN 2018).

Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Xót xa cuộc điện thoại cuối cùng 'Ba ơi, qua cứu chúng con với...' Ảnh 2
Mọi thứ bên trong đều bị ngọn lửa thiêu rụi. Ản: Báo Giao Thông
Vụ cháy khiến 4 người tử vong: Xót xa cuộc điện thoại cuối cùng 'Ba ơi, qua cứu chúng con với...' Ảnh 3
Chiếc xe ô tô của gia đình nạn nhân bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Giao Thông

Trao đổi với trên báo Dân Việt, ông Bùi Quang Long (cha chị Th., ngụ TP Quảng Ngãi) kể khoảng 0h55, cả nhà đang ngủ thì giật mình thức giấc với cuộc gọi cầu cứu của con gái: "Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với".

Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của chị Thủy, người cha vội chạy đến thì thấy lửa đã bao trùm căn nhà 3 tầng.

Trong khi đó, anh Phan Thế Quang, người trực tiếp báo tin cho cảnh sát PCCC, xác nhận gia đình đang ngủ say thì giật mình sau khi nghe nhiều tiếng nổ lớn.

"Mở cửa chạy ra phía trước nhà, tôi thấy cửa hàng điện Quang Dũng bốc cháy ngùn ngụt. Phát hoảng, tôi nhìn lên bảng hiệu lấy số điện thoại, gọi ngay cho chị Thủy thì nghe tiếng cầu cứu yếu ớt: Cứu mấy mẹ con em với", anh Quang kể.

Thông tin trên Tuổi Trẻ Online, ngôi nhà cũng chính là cơ sở kinh doanh của vợ chồng nạn nhân T.. Cơ sở này chứa rất nhiều đồ điện, không có cửa thông gió, cửa thoát hiểm, khiến đám cháy tạo nên một lượng khói rất lớn, việc tiếp cận các nạn nhân hết sức khó khăn.

Đến khi lực lượng chức năng vào sâu bên trong nhà, tiếp cận được thì 4 người gồm vợ (đang mang thai 6 tháng), chồng và 2 con nhỏ đã tử vong.

Đến sáng 5/6, hiện trường vẫn đang được phong tỏa, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn hết sức nghiêm trọng này.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất