Sắc màu Cuộc Sống

Cậu bé dành 5 năm nuôi tóc tặng mẹ ung thư

Theo Zing
Chia sẻ

"Nếu tóc mẹ không còn, con sẽ quyên góp tóc của chính mình", Steven Allan (12 tuổi) cho hay.

Năm 2012, sau khi biết mẹ bị ung thư vú, cậu bé Steven Allan quyết định nuôi tóc, phòng trường hợp tóc mẹ không còn trong quá trình điều trị bệnh.

“Steven muốn nuôi tóc dài để dành cho tôi. Hồi đó, thằng bé nói rằng nếu tôi bị rụng hết tóc, con sẽ tặng mẹ tóc của mình”, bà Marian (sống tại Anh) chia sẻ với The Sun.

Steven Allan và mẹ hạnh phúc khoe thành quả 5 năm.

Tuy nhiên, may mắn sớm mỉm cười với gia đình Allan khi cuộc phẫu thuật cắt bỏ ngực phải của bà mẹ 4 con đã thành công trong năm 2012. Dù bà Marian không phải điều trị thêm, Steven vẫn nuôi tóc với mong muốn tặng cho ai đó cần.

Sau gần 5 năm, bệnh tình của bà mẹ người Anh không có dấu hiệu tái phát, đồng thời tóc Steven cũng đủ dài để làm thành tóc giả.

Do đó, cậu bé 12 tuổi mới đây quyết định cắt tóc để quyên góp cho tổ chức Little Princess Trust - nơi cung cấp những bộ tóc giả miễn phí cho các cô, cậu bé phải điều trị ung thư ở Anh và Ireland.

“Steven đã nuôi được một bộ tóc dài qua vai. Một ngày, con thức dậy và muốn cắt nó để ủng hộ”, bà Marian cho hay.

Giây phút chia tay mái tóc đã gắn bó 5 năm, Steven nói rằng cậu khá lo lắng nhưng thực sự muốn cắt nó làm từ thiện.

Steven khá lo lắng trong giây phút chia tay mái tóc đã gắn bó 5 năm.

Tấm lòng của cậu bé người Anh được dân mạng hết lời ca ngợi.

“5 năm để tóc dài, chắc chắn Steven phải trải qua nhiều khó khăn, không tránh khỏi những lời trêu chọc của bạn bè. Vì thế, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu bé”, Sunnywoman chia sẻ.

“Tuổi còn nhỏ, song Steven xứng đáng là tấm gương để học hỏi”, Wisegibbo nhấn mạnh.

Chris Donovan nhắn nhủ: “Đây là một người con thật tuyệt vời. Chúc hai mẹ con luôn gặp may mắn”.

Chân dung cậu bé nhân hậu và hiếu thảo.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất