Sắc màu Cuộc Sống

Cảnh sát cho người giẫm gãy xương xác cụ bà 80 tuổi

Theo VnExpress
Chia sẻ

Người cáng thuê cho cảnh sát Ấn Độ giẫm mạnh chân lên cái xác đã cứng lại của một góa phụ 80 tuổi, làm gãy xương để mang đi dễ hơn.

Theo India Express, bà Salamani Barik, bị tàu đâm và được đưa vào trung tâm y tế cộng đồng Soro (CHC) tại thị trấn Soro, thành phố Balasore, bang Orissa, miền đông Ấn Độ hôm 24/8.

Mặc dù sở cảnh sát đường sắt (GRP) đã được thông báo, nhưng 12 giờ sau họ mới có mặt ở CHC để đưa xác bà tới bệnh viện Balasore khám nghiệm tử thi.

Xác bà cụ 80 tuổi được quấn lại và cáng tới ga xe lửa để chở đi khám nghiệm tử thi ở bệnh viện thành phố. Ảnh: India Express.

Xác bà cụ 80 tuổi được quấn lại và cáng tới ga xe lửa để chở đi khám nghiệm tử thi ở bệnh viện thành phố. Ảnh: India Express.

Vì không đủ kinh phí cho việc chở xác bằng xe cứu thương, nên lãnh đạo GRP đã thuê người cáng xác tới ga xe lửa để chở tới bệnh viện. Tuy nhiên, xác bà đã cứng lại, khiến người cáng thuê không thể bọc và khiêng đi được.

Họ đã giẫm vỡ xương chậu của bà, lấy một tấm chăn cũ bọc xác lại và buộc vào đòn gánh, đi bộ tới nhà ga cách đó khoảng 2 km và chuyển lên tàu hỏa.

Người cáng thuê giẫm vỡ xương thi thể bà cụ. Ảnh: India Express.

Người cáng thuê giẫm vỡ xương thi thể bà cụ. Ảnh: India Express.

Rabindra Barik, 60 tuổi, con trai của bà bị sốc khi biết tin thi thể mẹ bị giẫm gãy xương.

“Họ có còn nhân tính không. Tôi định nộp đơn kiện cảnh sát, nhưng sẽ không ai thụ lý đơn kiện này đâu”, ông nói.

Ủy ban quan sát nhân quyền Orissa đã thông báo cho Tổng thanh tra cảnh sát, GRP, và chính quyền Balasore, yêu cầu điều tra và công khai kết quả trong 4 tuần.

Trước đó, một bệnh viện tuyến huyện ở bang Orissa cũng bị một người đàn ông cáo buộc không cho xe cứu thương chuyển thi thể một phụ nữ về quê cách đó 60 km. Người chồng phải vác xác vợ đi bộ 12 km về làng, trước khi người dân can thiệp và chính quyền phải điều xe tới.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất