Có lẽ những bức ảnh chụp về tình cảm gia đình, tình cha con luôn để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Mới đây, những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai cha con bán vé số cùng nhau vui đùa được tác giả Lê Nhật Vương Anh chụp và post lên trang Facebook cá nhân của mình đã thu rất nhiều người theo dõi.
Những bức hình được chụp một cách tự nhiên, không qua chỉnh sửa màu sắc, nhưng vẫn khiến người xem thấy đẹp và ý nghĩa một cách lạ kì. Đó là cái đẹp của tình yêu thương, của sự ấm áp của tình cha con thiêng liêng, sâu sắc.
Tác giả Lê Nhật Vương Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Chụp ảnh đời thường là sở thích, tuy ảnh không đẹp và chất lượng nhưng nó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và chân thật nhất. Khi chụp ảnh này là lúc mình đang uống cafe và đã đến giờ đi dạy nhưng vẫn nán lại chụp. Nhìn thấy 2 cha con ngồi nghỉ và vui đùa với nhau rất vui vẻ thì đó là một hạnh phúc mà qua chia sẻ của nhiều bạn xem ảnh, đó là ước ao của họ muốn có 1 người cha như thế ….”
Hai cha con ngồi bên chiếc ghế đá ven đường, người cha đi đôi dép đã cũ mòn, bộ quần áo đã bạc màu vì nắng gió. Cậu con trai thích thú và vui đùa với một trái bóng nhựa. Có lẽ cái nắng của những ngày hè đã khiến da em sạm đỏ đi, nhưng trên môi em lúc nào cũng tươi tắn một nụ cười.