Sắc màu Cuộc Sống

Bị nhắc nhở xóa hình xăm, nam sinh đâm thầy trọng thương rồi bỏ trốn

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bị thầy giáo nhắc nhở và cho ra về để đi xóa hình xăm, Ngô Văn Công (học sinh lớp 12A6) tỏ thái độ hậm hực, bỏ ra cổng trường ngồi đợi. Khi thầy giáo vừa ra đến cổng trường, Công dùng dao bấm dài khoảng 10cm đâm vào bụng khiến thầy gục tại chỗ.

Tối 5/4, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận đơn vị này đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ học sinh đâm thầy giáo nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5/4, khi vào dạy học tiết thứ 3 bộ môn vật lý tại lớp 12A6, thầy Nguyễn Văn Tiến (giáo viên chủ nhiệm lớp) phát hiện học sinh Ngô Văn Công (ở xã Ngư Thủy Trung, lớp trưởng của lớp) vẫn còn hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho Công nghỉ học về đi xóa hình xăm. Tuy nhiên, Công không đi xóa mà ra trước cổng trường ngồi đợi.

Khi dạy xong tiết 3, thầy Tiến cùng đồng nghiệp ra về. Vừa ra đến cổng trường, thầy Tiến liền bị Công dùng dao bấm dài khoảng 10cm đâm vào bụng rồi vứt dao tại hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương.

Thầy Tiến đang được các bác sĩ ở Bệnh viện theo dõi và chăm sóc.

Thầy giáo gục tại chỗ, ngay lập tức, thầy được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá sâu, thầy Tiến tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Cuộc phẫu thuật diễn ra từ 12h trưa ngày 5/4, kéo dài tới gần 19h cùng ngày. Nạn nhân bị đâm tổn thương gan và tuyến mật. Sau phẫu thuật đã được chuyển tới phòng hậu phẫu để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã cử lực lượng lấy lời khai nhân chứng. Theo đơn vị này nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ xô xát là do học sinh Cường tức tối vì bị thầy giáo nhắc nhở xóa hình xăm ở cổ trong tiết học sáng cùng ngày.

“Hiện chưa bắt được nam sinh, có thể em đã trốn vào nam”, thượng tá Trương Minh Vũ, Trưởng công an huyện Lệ Thủy nói.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất