Sắc màu Cuộc Sống

Chơi trước cổng nhà, bé trai 3 tuổi bị cửa sắt đè lên người tử vong thương tâm

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc chơi đùa trước cổng nhà, em Khánh (3 tuổi, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị cánh cửa sắt đè lên người tử vong.

Theo báo Người Lao Động, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 20/9. Lúc này, bé Phan T.K. (3 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đang chơi đùa trong sân nhà thì bất ngờ chạy ra cổng đưa tay níu vào cánh cửa sắt bên trái, hướng từ nhà ra ngoài đường.

Tuy nhiên, cánh cửa sắt cao 2 m, chiều ngang khoảng 1,5 m, chưa làm bản lề, được gắn tạm bên trụ bê tông chờ hoàn thiện nên cả cánh cửa sắt đã đổ ập xuống, đè lên người bé K..

Cánh cửa sắt nhà bé K. Ảnh: báo VOV

Sau khi nghe tiếng động mạnh, theo báo VOV, người thân chạy ra cổng thấy cửa sắt đè lên người em K., người nhà ngay lập tức kéo cửa sắt lên đưa K. đi bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, K. đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Được biết bé K. là con út trong gia đình có 2 chị em, chị gái Kh. năm nay 6 tuổi. Bố K. làm nghề kinh doanh nhà hàng, mẹ công tác tại bệnh viện.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất