Sắc màu Cuộc Sống

Bắt giữ đối tượng giả làm thầy cúng, 'giải hạn' bằng nước lá ngón, giết người cướp của

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Biết nạn nhân có nhu cầu tìm thầy làm lễ giải hạn và có nhiều vàng bạc, đối tượng đã chuẩn bị một chai nước độc, giả làm thầy cúng rồi cho nạn nhân uống hòng giết người, cướp của.

Khoảng 10h ngày 11/10, Công an tỉnh Lai Châu nhận tin báo về việc phát hiện 1 thi thể nữ giới trong rừng tại bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ.

Bắt giữ đối tượng giả làm thầy cúng, 'giải hạn' bằng nước lá ngón, giết người cướp của Ảnh 1
Đối tượng Triệu Vạn Phúc cùng số tang vật thu giữ được. (Ảnh: An Ninh Lai Châu).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công an huyện Sìn Hồ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là bà Chẻo Mý N. (SN 1971, trú bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ). Người dân cho biết, trước khi chết, nạn nhân có mang theo một số lượng lớn trang sức bằng vàng, bạc...

Ngày 14/10, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án Triệu Vạn Phúc (SN 1981, trú tại bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tiến hành thu hồi tài sản đối tượng cướp được.

Đối tượng Phúc khai nhận đã giả làm thầy cúng khi biết bà Chẻo Mý N. có nhu cầu tìm thầy làm lễ giải hạn. Đối tượng Phúc đã yêu cầu chị N. chuẩn bị các đồ phục vụ làm lễ giải hạn, gồm:  Tiền, vàng, bạc và một số vật dụng khác.

Đến ngày 10/10, Phúc mang theo chai nước cây lá ngón đã chuẩn bị từ trước và hẹn bà N. lên khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ để làm lễ giải hạn.

Quá trình làm lễ, Phúc đưa cho bà N. uống chai nước độc. Khi kiểm tra thấy bà N. nằm im bất động, Phúc đã cướp toàn bộ số tài sản và mang về nhà cất giấu ở nương chè của gia đình.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất