Sắc màu Cuộc Sống

Xót xa cảnh tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng tại bản Sa Ná ở Thanh Hóa

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) tan hoang sau trận mưa lũ kinh hoàng khiến hơn 20 ngôi nhà và hơn 15 người bị cuốn trôi.

Sau cơn bão số 3, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nhất với: 3 người tử vong, 13 người mất tích, 32 căn nhà bị sập và lũ cuốn trôi. Ảnh: TTXVN

Hiện Thanh Hóa vẫn còn nhiều đại bàn bị cô lập: xã Mường Lý, Nhi Sơn, Phù Nhi, 2 bản của xã Tam Trung. Ảnh: BCĐ TW Phòng, chống thiên tai

Ngày 4/8, sau 1 ngày bị cô lập, lực lượng cứu hộ đã đến được huyện Quan Sơn. Ảnh: Lao Động

Bản Sa Ná cách QL217 khoảng 7 - 8km với 74 hộ dân và khoảng hơn 300 nhân khẩu. Để tiếp cận được bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, lực lượng chức năng phải băng qua đường rừng và vượt qua nhiều con suối lớn nhỏ chảy xiết. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Tại đây, hàng chục ngôi nhà bị đổ nát, lũ cuốn trôi, nhiều người dân thẫn thờ xen lẫn tiếng khóc ai oán. Ảnh: Lao Động

Người dân thẫn thờ, nhặt những đồ còn sót lại sau cơn lũ quét. Ảnh: Lao Động

Theo Zing.vn, 24 căn nhà tại tổ 3 bên suối son bị san phẳng, 15 người dân bị cuốn trôi. Hiện mới tìm thấy 5 người còn sống, được chuyển đến bệnh viện chăm sóc. Ảnh: Báo Giao thông

Infonet thông tin, theo người dân địa phương, sáng 3/8, bản có 2 cơn lũ quét từ suối Son chảy xuống. Cơn đầu tiên không gây thiệt hại gì, nhưng trận lũ quét thứ 2 cuốn đi toàn bộ nhà cửa, tài sản và 14 người dân trong bản. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn có đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch để sử dụng. Những gia đình bị lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm tại nhà anh em, họ hàng. Ảnh: Infonet

Theo Biên phòng, hiện bản Sa Ná vẫn còn hơn 200 hộ bị cô lập với bên ngoài. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại. Ảnh: Báo Nhân dân

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất